Khảo sát chuẩn bị xây dựng đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
(BĐ) - Ngày 14.7, đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và khảo sát xóm Lưới, thôn Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (ngày nay là xóm Lưới, thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) - nguyên quán gốc của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Chuyến đi này nhằm xúc tiến việc xây dựng đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Cùng đi có đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL, lãnh đạo huyện Phù Cát và xã Cát Hải.
Điểm đầu tiên đoàn đến là vết tích của Lăng ông Nam Hải xưa. Theo một số tài liệu, ông nội của anh hùng Nguyễn Trung Trực là người khởi xướng và đứng ra huy động nhân dân xây dựng Lăng ông Nam Hải này. Theo thời gian Lăng ông Nam Hải đã bị xuống cấp chỉ còn lại vết tích cũ là hòn đá. Lăng ông Nam Hải hiện nay đã được người dân địa phương chuyển xuống vị trí thấp hơn để tiện việc đi lại.
Ngoài Lăng ông Nam Hải, vết tích còn sót lại của xóm Lưới ngày xưa là đình làng và chùa xóm Lưới. Hiện nay, đình làng chỉ còn lại móng trụ và một phần nhỏ của vách cửa sổ thông gió; một bức bình phong, các bậc tam cấp để vào chùa.
Sau khi thăm lại các chứng tích còn sót lại của xóm Lưới ngày xưa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện cho rằng những vết tích còn lại đủ chứng minh có sự tồn tại của xóm Lưới trong lịch sử. Tuy nhiên, để xác định rõ niên đại, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện lưu ý các cơ quan chức năng cần nhanh chóng kiểm tra chất liệu xây dựng các công trình này ở niên đại nào, cũng như theo tương truyền xóm Lưới từng được vua ban sắc phong, vậy việc sắc phong đó cụ thể như thế nào. Dịp này, đoàn cũng đã tiến hành khảo sát khu vực phía tây của xóm Lưới, đoạn dưới chân núi Đá Sáo, đây là một vị trí đẹp và dự kiến sẽ là nơi xây dựng đền thờ vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Tương truyền, sau năm 1836 gia đình ông Nguyễn Trung Trực bắt đầu di cư vào Nam, định cư tại làng Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, Phủ Tân An (nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và sinh sống bằng nghề chài lưới vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ. Sau đó, gia đình Nguyễn Trung Trực lại một lần nữa dời về làng Tân Thuận, tổng An Xuyên (nay là xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).
Tin: Kiều Anh
Ảnh: Văn Lưu
hay xay dung co quy mo lon de co the tro thanh mot diem du lich tam linh hap dan cho dong bao tham vieng.
Người Bình Định mình có nhiều anh tài có công với nước nhưng ngày nay chúng ta biết chưa hết, việc khảo sát để tìm hiểu công trạng các tiền nhân là nhiệm vụ của con cháu. Cần nghiên cứu thấu đáo và tiến hành xây dựng đền thờ của anh hùng Nguyễn Trung Trực.
Người dân chúng tôi thấy các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhiệt tình quan tâm đến việc xây dựng thêm một di tích lịch sử như vậy, thật cảm động và xin chân thành cảm ơn. Bởi việc làm ấy mang một ý nghĩa rất đặc biệt là giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau càng tự hào hơn về truyền thống, lịch sử của quê hương mình. Chúng tôi từ nhỏ đã được học, được biết và ngưỡng mộ Anh hùng Nguyễn Trung Trực có lòng yêu nước sâu sắc, căm thù bọn thực dân xâm lược, và chiến công xuất sắc vang danh sử sách đó là đốt cháy tàu chiến Pháp. Gần đây, mới biết rằng: ông là dân Bình Định, từ Bình Định đi khai khẩn miền Nam. Từ đó, càng thêm tự hào về Đất Võ của mình. Nay chuẩn bị có đền thờ ông tại BĐ, như vậy sẽ có thêm một di tích lịch sử để mà tham quan, tưởng niệm, thắp cho ông những nén nhang thành kính và biết ơn. Và cũng có thêm một điểm du lịch để mà thưởng ngoạn, giới thiệu cùng bạn bè các nơi! Tự hào thay !