“Bắc cầu” yêu thương
5 năm qua, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, đã “bắc cầu” cho hàng trăm nhà hảo tâm đến với các đối tượng yếu thế trong tỉnh. Từ đó, phần nào làm vơi đi những nỗi đau, thắp lên niềm hy vọng và nhân rộng tình yêu thương.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh trao tiền hỗ trợ thường xuyên cho gia đình 2 em Trương Thanh Dũng và Trương Văn Sỹ, mồ côi cha, mẹ mắc bệnh tâm thần.
1.
Em Nguyễn Thị Bích Chi (15 tuổi, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Từ khi còn rất nhỏ, cuộc sống của Chi đã gắn liền với bệnh viện và những lần truyền máu định kỳ. Đã vậy, cảnh nhà Chi lại hết sức khó khăn. Cả gia đình gồm 3 thành viên đang sống trong khu nhà trọ rộng chưa tới 16 m2 ở tổ 24, KV 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Mẹ em - bà Nguyễn Thị Sương (45 tuổi) bị động kinh, mất khả năng lao động. Cha em - ông Nguyễn Văn Thanh (49 tuổi) nuôi cả nhà bằng khoản tiền ít ỏi chắt chiu được từ nghề làm thuê nhưng việc làm cũng không ổn định. Dù sức khỏe không ổn định nhưng Chi luôn nỗ lực học tập. Năm học nào, Chi cũng là học sinh khá, giỏi.
Thấu hiểu hoàn cảnh của Chi, đầu năm 2016, CLB 25 (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) đã nhận trợ giúp thường xuyên cho em. Từ nguồn Quỹ “Heo đất yêu thương” do thành viên CLB đóng góp, các phần quà vào các dịp lễ, Tết đã đến tay của Chi và gia đình. Đặc biệt, CLB chú trọng hỗ trợ lượng máu cần truyền để giúp Chi ổn định sức khỏe. Trong số rất nhiều mô hình của Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, mô hình hỗ trợ máu cho đối tượng khó khăn của CLB 25 khá đặc biệt.
Trước sự hỗ trợ thiết thực này, bà Nguyễn Thị Sương chia sẻ: “Tôi còn có một người con gái là Nguyễn Thị Bích Châu cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh và đã qua đời khi tròn 5 tuổi. Vậy nên, mỗi khi đi chuyền máu mà không có máu, cả nhà và bé Chi rất sợ hãi. Nhà chúng tôi thì đâu có tiền mua máu. Những lúc túng quá, cha của Chi chuyền máu cho con. Nay nhờ các anh chị trong CLB 25, gia đình tôi đỡ lo lắng hơn mỗi khi Chi đi truyền máu”.
2.
Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giai đoạn 2011 - 2016, toàn tỉnh có 2.103 địa chỉ được giúp đỡ thường xuyên từ 416 tổ chức, cá nhân, với tổng giá trị giúp đỡ 15,2 tỉ đồng. Phần lớn các đối tượng được giúp đỡ là những người yếu thế, mất khả năng lao động như người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người mắc bệnh nan y…
Tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, dù gặp khó khăn trong vận động, đến thời điểm hiện tại, Hội Chữ thập đỏ huyện đang nhận đỡ đầu cho 13 địa chỉ nhân đạo. Theo bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh, cái khó của việc triển khai Cuộc vận động là các tổ chức, cá nhân trên địa bàn còn thờ ơ. “Không bỏ cuộc, Hội tìm đến các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện tại TP Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ. Kết quả, 100% nguồn trợ giúp thường xuyên cho 13 địa chỉ nhân đạo hiện nay đều do các nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ” - bà Mai cho biết thêm.
Trong khi đó, các huyện đồng bằng lại có phần thuận lợi hơn trong kêu gọi doanh nghiệp, cộng đồng chung tay. Đơn cử như Phù Cát, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện như: Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, Hội Đông y huyện, Công ty TNHH Thương mại Phú Hòa... đã hưởng ứng Cuộc vận động với mức trợ giúp dao động từ 300 ngàn - 1,8 triệu đồng/trường hợp/quý.
“Ở Phù Cát, có những trường hợp, 2 hoặc 3 tổ chức, cá nhân cùng trợ giúp một hoàn cảnh. Ví dụ như bé Đinh Thị Yến Nhi (8 tuổi, ở thôn An Hành Tây, thị trấn Ngô Mây) được Công ty TNHH Thương mại Phú Hòa, Chi đoàn Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, ông Nguyễn Công Tâm trợ giúp với tổng số tiền 1,1 triệu đồng/quý. Bé Nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống với cậu ruột. Số tiền không quá lớn nhưng sự quan tâm của nhiều tổ chức là nguồn động viên với em và những người nhận nuôi dưỡng; đồng thời, cho thấy sự lan tỏa của Cuộc vận động” - ông Nguyễn Xuân An, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện chia sẻ.
NGUYỄN MUỘI