Niềm vui từ những cây cầu dân sinh
Những ngày cuối tháng 10.2016, chúng tôi có dịp đến thăm vùng đất mới là khu kinh tế Trung-Hưng nằm bên kia con sông An Lão. Nỗi lo sợ vắng đò sang sông đã tan biến, bởi trước mắt chúng tôi, đã hiện ra cây cầu bê tông cốt thép mới xây còn nguyên màu sơn trắng tinh...
Ông Nguyễn Văn Tre (ở thôn Hưng Nhơn, thị trấn An Lão) vừa đi thăm vườn tiêu bên kia sông về, gặp chúng tôi đang ghi hình cây cầu mới, cho hay: “Cây cầu qua khu kinh tế Trung-Hưng này mới thông tuyến cách đây mấy hôm, người dân rất phấn khởi, nhất là người dân xã An Hưng và thị trấn An Lão. Vì lâu nay muốn qua khu sản xuất Trung-Hưng hoặc qua bên này sông để đi chợ, bà con phải bơi lội hoặc ngồi chờ xuồng, ghe của ai đó đưa giúp sang sông. Đã có không ít trường hợp vì nôn nóng mà liều mình lội sông, bị nước lũ cuốn trôi. Đáng lo ngại nhất là những đứa trẻ ở thôn Hưng Nhơn và thôn Hưng Nhơn Bắc (thị trấn An Lão) vào mùa mưa lũ vẫn phải đưa trâu, bò qua bên kia sông để chăn thả, rất nguy hiểm”.
Cầu qua khu kinh tế Trung-Hưng đã thông tuyến.
Cầu qua khu kinh tế Trung-Hưng được khởi công xây dựng vào đầu năm 2016, dài 180 m, gồm 12 nhịp, tải trọng hơn 10 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 10 tỉ đồng, từ nguồn vốn 30a, do UBND huyện An Lão làm chủ đầu tư. Cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sớm hơn so với dự kiến, đáp ứng mong ước bao đời nay của người dân địa phương.
Cùng với một số làng khác của bà con dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện An Lão, thôn 2 (xã An Hưng) và làng Tamangghen (xã An Trung) lâu nay cũng bị chia cắt bởi con sông Rê. Vào mùa nước cạn, người dân hai bên còn qua lại với nhau bằng cách lội bộ nhưng vào mùa mưa nước lớn thì bị chia cắt hoàn toàn, phải đi đường vòng gần 5 km. Cũng trong năm 2016, Cục Đường bộ đã khởi công xây dựng cầu Nước Giáp (ở thôn 2, xã An Hưng) từ nguồn vốn chương trình “Nhịp cầu yêu thương”, với kinh phí hơn 8 tỉ đồng. Cầu được thiết kế xây dựng bán vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, dài hơn 115 m, mặt cầu rộng 3,5 m, đến nay đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong đợi của người dân.
Đứng trên cây cầu mới, già làng Đinh Văn Ram (dân tộc Hre, ở xã An Hưng) nở nụ cười sảng khoái: “Từ nay đã có cây cầu vững chãi để đi lại, con cháu đến trường đỡ khó khăn hơn. Người dân trong làng đau ốm đến bệnh viện huyện cũng gần hơn. Tình trạng người dân chết đuối trên con sông này chắc không còn tái diễn. Người dân vui lắm”.
Cũng trong năm nay, huyện An Lão đã đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng xây dựng cầu Sông Xang bằng bê tông cốt thép, nối thôn Xuân Phong Tây (xã An Hòa, huyện An Lão) với xã An Hảo Tây (huyện Hoài Ân). Đây là con đường chiến lược, cũng là mục tiêu để phát triển KT-XH phía Tây huyện An Lão. Dự kiến, cầu sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán sắp tới.
Theo ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão: “Những năm gần đây, từ nhiều nguồn vốn, huyện đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng các tuyến đường bê tông trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có hơn 81 km đường liên xã, gần 50 km đường xã, 76 km đường ngõ, xóm, 9 km đường nội đồng và hơn 5 km đường nội thị đã được bê tông hóa. 100% số xã, thị trấn và 56/57 thôn đã có đường bê tông đến khu vực trung tâm. Đặc biệt, huyện đã đầu tư xây dựng 18 cây cầu lớn nhỏ bắc qua sông, suối; nối liền các khu dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với trung tâm huyện lỵ. Riêng năm 2016, huyện đã khởi công xây dựng 3 cây cầu qua sông, sắp hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong những năm tới, huyện sẽ tiếp tục xây dựng 5 chiếc cầu dân sinh nữa tại các xã An Nghĩa, An Vinh và An Trung”.
HOÀNG NAM QUỐC