Lo mùa cúc Tết
Mưa lớn kéo dài những ngày qua làm người trồng cúc Tết ở khu vực Vĩnh Liêm (phường Bình Định, TX An Nhơn) thật sự lo lắng, bởi hàng ngàn chậu cúc được trồng hơn 2 tháng gặp mưa lớn bị dập lá, vàng lá, chết lao và phát sinh nhiều sâu bệnh.
Bà Hồ Thị Hoàng đang chăm sóc vườn cúc của mình.
Mùa cúc Tết năm nay, người trồng hoa ở Vĩnh Liêm vẫn duy trì khoảng 40 hộ, trồng khoảng 20.000 chậu cúc; người ít thì 250 chậu, người nhiều khoảng 1.600 chậu; trồng tập trung tại các địa điểm: gò Rộng (thuộc tổ 7, tổ 8, Vĩnh Liêm), gò Ống (tổ 10, Liêm Trực) và phía sau HTXNN phường Bình Định (tổ 8, Vĩnh Liêm).
Năm nay, ông Nguyễn Văn Thảo chỉ trồng 400 chậu cúc, giảm 600 chậu so với mùa trước. Vẻ mặt buồn rầu, ông cho biết: “Mưa đợt trước chỉ mấy ngày mà có gần 100 chậu bị vàng lá. Tôi đã bơm thuốc mấy đợt rồi mà chưa khỏi, chỉ hy vọng trời nắng, lá sẽ xanh trở lại. Ai ngờ, mấy ngày qua, mưa lớn dầm dề, cúc chắc sẽ thối rễ, chết lao mất”.
Cạnh vườn ông Thảo là vườn cúc của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh. Một mình trồng 250 chậu cúc, bà bảo nhiêu đó một mình chăm sóc là vừa, chứ thuê thêm người thì không còn lãi bao nhiêu. Ngồi cắm cành phụ cho từng chậu cúc, bà Anh lo lắng: “Mấy ngày nay trời mưa lớn liên tục, tôi sợ lũ đổ về, bởi hoa cúc không chịu được nước bạc. Năm 2013, lũ bất ngờ đổ về, chỉ ngập một đêm thôi nhưng hàng chục ngàn chậu cúc đã héo rũ và chết. Mấy ngày nay, mưa lớn quá. Có bữa giữa đêm khuya, tôi phải mặc áo mưa xuống vườn xem sao, chứ nằm ở nhà thao thức suốt đêm không ngủ được. Chỉ mưa dầm mấy ngày thôi mà đã có nhiều chậu bị chết lao, hư lá chân, phát sinh bệnh gỉ sắt, phải bơm thuốc phòng bệnh liên tục”. Rồi bà Anh nhớ lại, mùa hoa Tết năm 2016, hoa đang chớm nở thì gặp đợt không khí lạnh nên nở muộn, may mà còn vớt vát được khoảng hơn 100 chậu nở đúng Tết, huề vốn.
Mưa lớn kéo dài đã làm nhiều chậu cúc của ông Nguyễn Văn Thảo bị vàng lá.
Cách đó không xa là vườn cúc 700 chậu của ông Trà Văn Hùng. Cẩn thận vuốt lại từng cành lá bị rũ xuống sau trận mưa lớn kéo dài, ông Hùng trải lòng: “Trồng hoa bây giờ khó khăn hơn trước, bởi thời tiết thất thường thế này thì trông chờ vào may rủi chứ kinh nghiệm chỉ một phần thôi. Người trồng hoa ở đây đều có kinh nghiệm 30 - 40 năm, nhưng không ai dám lấy kinh nghiệm ra mà thách đố với thời tiết. Người trồng cúc sợ nhất là mưa dầm và những đợt không khí lạnh”. Tết năm ngoái, ông Hùng cũng trồng 700 chậu, nhờ hoa nở đúng vào dịp Tết nên ông lãi được 50 triệu đồng.
“ Dù thật sự đang lo lắng nhưng người trồng cúc ở Vĩnh Liêm vẫn đang nỗ lực chăm sóc, với hy vọng sẽ được một mùa cúc Tết bội thu ”
Dù thật sự đang lo lắng nhưng người trồng cúc ở Vĩnh Liêm vẫn đang nỗ lực chăm sóc, với hy vọng sẽ được một mùa cúc Tết bội thu. Trong số những người trồng cúc ở Vĩnh Liêm, người trồng nhiều nhất là bà Hồ Thị Hoàng, với 1.600 chậu, tăng 100 chậu so với mùa Tết năm 2016. Bà Hoàng tâm sự: “Để phòng ngừa sâu bệnh do đợt mưa kéo dài mấy ngày qua, tôi bơm thuốc, nhưng vừa mới bơm xong thì trời đổ mưa lớn, phải bơm lại nên rất tốn kém. Dù hoa mới trồng được hơn 2 tháng nhưng tôi đã chi gần 100 triệu đồng để chăm sóc và thuê 10 nhân công cắm cành phụ cho kịp với chu kỳ phát triển của hoa. Hy vọng Tết năm nay sẽ bội thu, chứ Tết năm rồi hoa nở muộn, chỉ bán được nửa giá, may mà huề vốn”.
NGUYỄN PHÚC