Tri ân những người sẻ chia sự sống
Tôi gặp Phạm Thị Cẩm Hà, 24 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương, tại ký túc xá Trường ĐH Quy Nhơn - nơi lưu trú của các thành viên Đoàn Hành trình đỏ trong thời gian dừng chân ở Bình Định. Hà là thành viên rất đặc biệt trong 100 tình nguyện viên khi cô đang mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh.
18 tuổi, Hà phát hiện ra bệnh của mình sau một cơn ngất xỉu. Ngày ấy, để có máu truyền, 3 người bạn cùng lớp của Hà đã tức tốc đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để tiếp máu. Kể từ ấy, cứ 2 tháng một lần, Hà lại đến khoa Tan máu bẩm sinh của Viện để truyền máu và thải sắt. Không ít lần, kho máu cạn, nhất là vào dịp hè, Hà phải chịu cảnh nằm chờ máu hoặc nhờ người thân, bạn bè hiến tặng. Hà kể, cái cảm giác thấp thỏm chờ máu để được tiếp tục sống thật kinh khủng. Thế nên, cô trân trọng từng giọt máu mà mình nhận được và biết ơn sâu sắc những người cô không biết tên, không biết mặt đã hiến máu để suốt 3 năm qua, cô vẫn tiếp tục được sống và được yêu thương.
“Được một người bạn chia sẻ thông tin về Hành trình đỏ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi chưa bao giờ tham gia vào một hoạt động xã hội nào xa nhà đến một tháng, dù trước đó đã từng nhiều lần đi tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh. Nhưng tôi muốn được chia sẻ về căn bệnh của mình, về những gì mình đã trải qua. Và hơn hết, tôi muốn gặp gỡ những con người đã không ngần ngại sớt những giọt hồng quý giá của mình cho người khác, trong đó có tôi. Tôi muốn tri ân họ”, Hà bộc bạch.
Nguyện vọng đẹp ấy của cô gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh đã được Ban tổ chức chấp thuận. Vượt qua lịch tập luyện khắc nghiệt, Hà trở thành một tuyên truyền viên về bệnh và hiến máu tình nguyện. Cô xung phong vào vị trí hỗ trợ những người hiến máu tình nguyện để trò chuyện, để hướng dẫn họ. Nhờ những chuyến đi đến mỗi vùng đất, cô hiểu, từng giọt máu đang chảy trong huyết mạch của cô là của hàng trăm, hàng nghìn người góp lại. Sự biết ơn, chia sẻ của cô với người hiến máu cũng đồng thời giúp họ nhận ra, họ đã nhận được nhiều hơn những gì đã cho đi…
Hà được các thành viên của Đoàn trìu mến gọi là “hoa hậu thalassemia”. Cô được Ban y tế và các tình nguyện viên khác quan tâm đặc biệt. Nhiều thành viên chia sẻ rằng, sự hiện diện và nỗ lực của cô là động lực cho cả đoàn. Tại một số điểm dừng chân, những câu chuyện, những chia sẻ rất thực của cô đã làm cho người tham gia bật khóc, xúc động.
Còn với cô gái ấy, Hành trình đỏ đã cho thêm kiến thức, tự tin để thoát khỏi mặc cảm thiệt thòi. Và quan trọng nhất, Hành trình cho cô cơ hội được tri ân những người đã cho mình sự sống.
HÀ THANH