Lan tỏa sắc đỏ yêu thương
Giữa tháng 7, TP Quy Nhơn rực sắc đỏ của cờ, của áo và của dòng máu nóng đang hừng hực chảy. Trên hành trình đi qua 35 tỉnh thành, Hành trình đỏ đã ghé đất Võ, nhuộm đỏ nơi đây bằng nhiệt huyết trẻ, khát khao sẻ chia và khơi dậy tinh thần tương thân tương ái.
Ngày hội hiến máu của Hành trình đỏ tại Bình Định đã chứng kiến sự tham gia hiến máu của nhiều lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể. Hơn hết, hành động của họ đã góp thêm một tiếng nói, một lời kêu gọi có sức lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo người dân.
Tạo dấu ấn mạnh
Có mặt tại ngày hội “Tinh thần thượng võ- Hiến máu cứu người” (15.7) từ sớm và là một trong những người tham gia hiến máu đầu tiên, ông Hồ Sỹ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Lần này, ngoài tôi còn có con gái và vợ cũng hiến máu”.
Ông Nguyễn Trung Tiến, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện- Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, cũng tham gia hiến máu. Ông cho biết đã rất nhiều lần, muốn tham gia nghĩa cử cao đẹp này nhưng chưa có dịp. Biết về quy mô, ý nghĩa của chương trình, ông sắp xếp để tham gia cho bằng được. “Sau đợt này, tôi sẽ vận động cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường tích cực tham gia hiến máu tình nguyện hơn nữa”, ông Tiến cho biết.
Trong số hơn 1.400 người tham gia vào ngày hội, bên cạnh lực lượng nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn… còn có nhiều người dân lao động. Theo ghi nhận của Ban hướng dẫn tại ngày hội, từ sáng sớm đã có nhiều người dân quan tâm đến hoạt động này. Một số người tìm đến để được hiến máu, số khác đến tìm hiểu về Hành trình đỏ, về bệnh tan máu bẩm sinh và sau đó tự nguyện tham gia hiến máu tình nguyện. Điều này cho thấy, hoạt động Hành trình đỏ đã tạo được dấu ấn với người dân.
Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ghi nhận: “Lần đầu tiên có một ngày hội hiến máu tình nguyện với quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia như vậy. Chúng ta đã thu về 1.044 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh hoạt động chính là hiến máu tình nguyện, nhiều hoạt động bên lề đã tạo sự chú ý của dư luận, góp phần thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về hiến máu cứu người”.
Hành trình của sẻ chia
Để có được con số ấn tượng hơn 1.000 đơn vị máu thu về, cả một tập thể gần 400 người của chương trình đã cùng vào cuộc. Tại Bình Định, gần 200 tình nguyện viên trẻ được tập hợp. Trước khi ngày hội diễn ra, Ban điều phối Hành trình đỏ tại Bình Định đã tổ chức diễu hành bằng xe đạp, nhảy Flashmob tại công viên và nhiều hoạt động tuyên truyền khác nhằm kêu gọi sự quan tâm của người dân. Trong ngày hội, họ trở thành những người hướng dẫn, trò chuyện giúp người tham gia hiến máu quên đi nỗi sợ, cơn đau. Bên cạnh đó, lực lượng nhân viên y tế của Trung tâm Huyết học - Truyền máu (BVĐK tỉnh) đã làm việc cật lực để có thể hoàn tất khối công việc lớn diễn ra trong một ngày.
Và không thể không kể đến 100 tình nguyện viên năng động, đầy nhiệt huyết của Đoàn Hành trình đỏ Trung ương. Cái nắng như đổ lửa của tháng 7 không làm vơi đi nhiệt tình của họ. Họ đến từ nhiều vùng miền của đất nước, mỗi người một công việc khác nhau nhưng đều chung niềm tin. Hầu hết các tình nguyện viên đều là thủ lĩnh đoàn, lực lượng nòng cốt của hoạt động hiến máu tình nguyện tại địa phương. Để trở thành một tình nguyện viên họ phải trải qua hai vòng phỏng vấn và một đợt huấn luyện khắc nghiệt trong 5 ngày để chọn ra những người có kỹ năng và sức khỏe tốt.
Võ Thị Hồng Thu, 22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng - một trong số 3 tình nguyện viên người Bình Định đang có mặt trong Đoàn - tâm sự: “Niềm tự hào khi vượt qua 2.000 ứng cử viên để trở thành thành viên của Đoàn, tình bạn và cả sứ mệnh hoàn thành nhiệm vụ tại mỗi điểm dừng chân là sợi dây nối mạnh mẽ, làm nên động lực, sự đoàn kết cho cả đội. Tôi đã học được rất nhiều trong hành trình từ những kiến thức về hiến máu tình nguyện, khả năng xử lý tình huống, khả năng hoạt động nhóm…”.
Còn anh Lưu Kim Hồng, 37 tuổi, Trưởng ban Tuyên truyền của Đoàn Hành trình đỏ Trung ương, thì đã xin nghỉ không lương một tháng tại một công ty nước ngoài ở TP Hồ Chí Minh để tham gia hành trình. Anh kể: “Vượt 2 tuổi theo quy định của Đoàn Hành trình đỏ, nhưng tôi vẫn thuyết phục Ban tổ chức để được tham gia. Lãnh đạo công ty và đồng nghiệp không hiểu được quyết định của tôi, nhưng gia đình thì rất ủng hộ. Hành trình này đã từng là tâm nguyện, khát khao của tôi khi còn tham gia công tác hiến máu tại trường đại học”.
Hành trình đỏ dự kiến sẽ diễn ra trong 5 năm liên tiếp nhằm thay đổi nhận thức của người dân về hiến máu cứu người, tạo sự liên kết giữa các tỉnh, thành góp phần cho công tác điều phối máu trong cả nước, tránh tình trạng khan máu. Một nửa số máu vận động được của hành trình sẻ chia này sẽ được đưa về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để lưu trữ, phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh.
NGUYỄN MUỘI