Hơn 25 năm gắn bó với nghề gò hàn
Hơn 25 năm qua, anh Trần Văn Dũng (48 tuổi, ở khối 6, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) vẫn gắn bó với nghề gò hàn mà anh nối nghiệp từ cha mình.
Khách hàng từ Hoài Nhơn cho đến các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão và cả huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cũng tìm đến nhà anh Dũng đặt hàng, nên anh có công việc quanh năm. Ngoài những sản phẩm dân dụng quen thuộc bằng nhôm, inox, anh Dũng còn có thể tạo ra những sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao như: lọ cắm hoa, quả cầu gió, bộ nồi chưng cất rượu, xửng hấp bánh, thùng đánh kem…
Anh Dũng nói: “Nghề nào cũng có thời, trồi sụt là chuyện thường. Tuy nhiên, nghề đã nuôi mình sống được thì cứ theo nó tới cùng. Sản phẩm mình làm ra đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu của khách thì không sợ không sống được”.
DIỆP BẢO SƯƠNG