Chuyện một người thầy mặc áo lính
Gần 10 năm gắn bó với bục giảng, ngoài thao trường, thiếu tá Lê Thanh Thái, giáo viên Khoa Quân sự, Trường Quân sự tỉnh, là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, yêu nghề và sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại nhà trường.
Thầy giáo Lê Thanh Thái trong giờ lên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn.
Nhận xét về người cán bộ của mình, trung tá Nguyễn Đăng Thắng, Chủ nhiệm Khoa Giáo viên, Trường Quân sự tỉnh, nói: “Ngoài những nội dung cơ bản trong giáo trình, thiếu tá Lê Thanh Thái còn vận dụng nhiều phương pháp khác nhau vào giảng dạy, đặc biệt là phương pháp giảng dạy mới. Thầy và trò cùng nghiên cứu, thảo luận, tập bài; tăng cường giờ huấn luyện thực hành các môn kỹ chiến thuật, công tác tham mưu tác chiến; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bản lĩnh, năng lực chỉ huy, nhất là với đối tượng đào tạo là cán bộ quân sự cơ sở trình độ trung cấp chuyên nghiệp quân sự”.
Về phần mình, thiếu tá Lê Thanh Thái cho rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người thầy mặc áo lính, anh luôn ý thức nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, có phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, khi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho nhóm đối tượng 3 - vốn có trình độ, kiến thức khá tốt - nếu bản thân người giáo viên không có phông kiến thức tổng hợp và kỹ năng sư phạm tốt thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, trong quá trình giảng dạy, thiếu tá Thái còn tìm tòi, nghiên cứu các trận đánh điển hình và tìm hiểu địa bàn cơ sở để nắm chắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, bổ sung vào bài giảng, làm cho bài giảng thêm sinh động và sát với tình hình thực tế của từng địa phương, từng đối tượng đào tạo.
Không chỉ vậy, thiếu tá Thái còn cùng với các giáo viên của nhà trường tích cực nghiên cứu, cải tiến các mô hình học cụ để đưa vào giảng dạy. Trong năm 2016, anh cùng tổ giáo viên có 2 sáng kiến, cải tiến mô hình, thiết bị huấn luyện và một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao. Tại Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình vũ khí tự tạo của Lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2016, đề tài sáng kiến “Mô hình làng xã chiến đấu” của anh đạt giải B.
Sau những giờ trên giảng đường, thao trường, thiếu tá Lê Thanh Thái lại về với mái ấm của mình ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát. Vợ anh cũng là giáo viên Trường THCS Cát Trinh, huyện Phù Cát. Vợ chồng nhà giáo trẻ ấy luôn tận tụy, tâm huyết với nghề mình đã chọn, yêu thương và hỗ trợ nhau trong công việc chuyên môn.
MAN ÐỨC DŨNG