Thương binh sản xuất giỏi
Đó là ông Trần Châu Trinh (55 tuổi), thương binh hạng 3/4, ở thôn Phú Quang, xã Mỹ Phong. Không chịu sống chung với đói nghèo, ông quyết tâm vượt khó, vươn lên bằng cách đầu tư công sức khai phá đất đai trên núi Đá Bàn ở địa phương để trồng cây, nuôi bò, và đã thành công ngoài mong đợi.
Ông Trinh tâm sự: “Thấy tui khai phá núi Đá Bàn, bà con ở địa phương nhiều người nói có điên không, cây gì mà mọc được trên đất đá này. Ngay cả bà xã tui và mấy đứa con cũng kiên quyết ngăn cản, vì cho rằng trút sức, trút tiền xuống đây rồi biết có lấy lên được gì, hay là mất trắng tay. Nhưng tui tin là tui sẽ làm được”.
Đất đá được đào dỡ, cây điều ông trồng xuống. Nhờ đất mới, giống điều lai cộng với học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, tỉa cành, phun thuốc, lấy nước từ khe núi tưới cho cây điều, nên năng suất, sản lượng và thu nhập từ cây điều ngày càng cao. Mấy năm qua, bình quân mỗi năm ông thu 50 - 70 triệu đồng; riêng vụ điều năm nay ông thu gần 100 triệu đồng.
Cây điều được bón phân, tưới nước, cỏ lên xanh, ông phát triển nuôi bò lai dưới tán điều, lấy ngắn nuôi dài, lúc đầu chủ yếu nuôi bò cái nền sinh sản, lấy giống nuôi tiếp. Bò đẻ ra con đực thì nuôi để bán thịt, bò cái tiếp tục nuôi để sinh sản, cứ thế, từ bán bò thịt, bán bê con, những năm qua ông thu về 70 - 80 triệu đồng/năm. Hiện đàn bò nhà ông lớn nhỏ gần 30 con, giá trị mấy trăm triệu đồng.
Ông Hồ Văn Hữu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Phong, nhận xét về ông Trinh như sau: “Trước đây đời sống kinh tế của gia đình anh Trinh rất khó khăn, bởi nhà nghèo, lại đông con. Nhưng nhờ chịu thương, chịu khó, biết sáng tạo làm ăn, anh đã vươn lên khá giả. Anh rất mẫu mực trong lối sống, sẵn lòng giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho nhiều hộ nghèo về vốn liếng, kỹ thuật... giúp họ vươn lên thoát nghèo. Anh xứng đáng là thương binh tàn nhưng không phế”.
Ông Trinh cho biết: “Tui có ý định sẽ trồng thí điểm cây tiêu trên vùng đất Đá Bàn thử nó có chịu hay không. Còn riêng đàn bò thì chỉ tiêu của gia đình tui là phấn đấu phát triển dần lên cả trăm con” .
Kiểu – Lộc