Hồi hộp với mai Tết trước lũ
Ðặt mua 200 chậu mai với giá hơn 500 ngàn đồng/chậu cho chuyến buôn hoa dịp Tết Nguyên đán Ðinh Dậu - năm 2017 từ một vườn mai ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, ông Nguyễn Duy Thông (44 tuổi, ở thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong) nóng ruột khi thấy nước lớn tràn về vào đầu ngày 1.12. Ngay lập tức, ông thuê 3 chiếc xe lôi và liên hệ với chủ nhà vườn đưa mai từ ruộng sâu lên khu vực cao ráo tránh lũ.
Từ 7 giờ sáng, gần chục người bì bõm lội nước khiêng chậu, dùng xe rùa để đẩy mai lên bờ. Ðến tận trưa, khi nước đã gần như phủ trắng ngọn mai 5, 6 năm tuổi, việc chuyển mai vẫn chưa hoàn tất.
Mai của ông Thông được đưa lên các xe lôi chở về khu vực cao ráo gần nhà.
Ông Thông tâm sự: “Năm nay, trời nghiệt quá! Ðầu tháng 11 đã có một trận lụt lớn làm xuống sức của cây mai. Thêm đợt nước này nữa, nếu không đưa lên cao kịp thời, lá mai ngâm trong nước cộng với gặp bùn sẽ rụng sớm, dễ mất cả mùa hoa”.
Không khí vội vã vận chuyển mai lên bờ cũng diễn ra ở nhiều vườn mai đặt dưới ruộng khác. Chẳng kịp mặc áo mưa, ông Nguyễn Tấn Hải (45 tuổi, ở thôn Thanh Giang, xã Nhơn Phong) ngâm mình dưới làn nước đục để đẩy mai lên bờ. Nước về đột ngột, ông chỉ kịp dồn sức cho số mai 4, 5 năm tuổi chạy lũ. Lứa mai 1, 2 năm tuổi, đành phó mặc cho nước lũ. Nhìn số mai con chìm hẳn trong mênh mông nước, ông Hải cười buồn, bảo: “3 năm rồi, trời không có lũ, người trồng mai chuyển sang trồng mai con trên đất, chứ không vào chậu. Ðợt lũ vừa rồi đã cuốn trôi một ít mai con; số còn lại thì bị ngâm nước, rụng lá, xơ xác, chưa kịp phục hồi thì nay đón thêm đợt nước lớn này nữa”.
Chủ vườn vận động người nhà, họ hàng đội mưa chuyển mai lên vùng cao ráo.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là người làng mai bước vào mùa mai Tết. Nhưng nhiều người trong số họ đã đứng trước nguy cơ mất mùa do ảnh hưởng của lũ lụt. Trong dòng nước lớn, họ nỗ lực cứu lấy số mai chuẩn bị bán Tết như giữ lấy công sức chăm sóc, nâng niu của hơn 300 ngày, giữ lấy hy vọng về một cái Tết đủ đầy.
HÀ THANH