Vá lưới mùa biển động
Những năm qua, Hội LHPN xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, đã xây dựng được 12 tổ phụ nữ vá lưới, thu hút gần 200 chị em tại địa phương tham gia, có việc làm và thu nhập ổn định. Nghề vá lưới không chỉ giúp chị em cải thiện cuộc sống gia đình mà còn góp phần khôi phục lại nghề truyền thống của địa phương.
Vào mùa
Vừa đến thôn 8 Ðông, mưa như trút nước nhưng chúng tôi bắt gặp những nhóm phụ nữ tập trung trong nhà ngồi tỉ mẩn vá lưới, tiếng cười nói rôm rả xua tan không khí lạnh lẽo, ảm đạm ngày mưa. Giờ đang mùa biển động, tàu neo ngoài bến, nên ngư dân đem ngư lưới cụ thay mới, sửa chữa.
Chị em Tổ phụ nữ vá lưới thôn 8 Đông đang vá lưới tại nhà chị Phạm Thị Phẩm (ở thôn 8 Đông, xã Mỹ Thắng).
Toàn xã Mỹ Thắng có trên 290 tàu cá nên chỉ riêng việc vá lưới đã cần khá nhiều lao động. Xuất phát từ nhu cầu đó, ở đây có nhiều tổ phụ nữ vá lưới được thành lập, như thôn 8 Tây có 5 tổ, thôn 8 Ðông có 3 tổ… Chị Trần Thị Miết, Tổ trưởng Tổ phụ nữ vá lưới ở thôn 8 Tây, cho biết: “Vá lưới là việc làm quanh năm nhưng cao điểm nhất là từ tháng 10 đến tháng Chạp âm lịch. Thôn 8 Tây là nơi có nhiều chị em tham gia vá lưới nhất. Nhằm giúp các chị hoạt động có tổ chức, có sự đoàn kết, thi đua cùng nhau tiến bộ, từ năm 2002, Chi hội Phụ nữ thôn đã vận động chị em thành lập các tổ phụ nữ vá lưới, đến nay có 5 tổ với 65 tổ viên”.
Chị Lê Thị Chung, Tổ trưởng Tổ phụ nữ vá lưới thôn 8 Ðông, kể: “Lúc mới thành lập, chị em chỉ gọi nhau đi vá lưới các ghe của gia đình mình. Thời gian sau, các chủ ghe thấy chị em vá giỏi, chăm chỉ, nên giới thiệu thêm mối cho chị em làm. Giờ thì mỗi khi có nhu cầu, các chủ ghe sẽ liên hệ với tổ trưởng, tổ trưởng phân công công việc cho các tổ viên”.
Theo chị Phạm Thị Phẩm, chủ tàu đánh bắt xa bờ ở xã Mỹ Thắng, nghề vá lưới không nặng nề lắm, chỉ cần tỉ mỉ, kiên trì, đều tay; vá phải chắc, không bung khi quăng lưới xuống biển. Hiện chị Phẩm đang mướn Tổ phụ nữ vá lưới thôn 8 Ðông vá lưới cho tàu cá nhà mình, làm 100 công, trả công 130 ngàn đồng/ngày, dự kiến khoảng 15 ngày mới xong.
Hỗ trợ nhau cùng phát triển
Hiện nay, toàn xã Mỹ Thắng đã có 12 tổ phụ nữ chuyên nghề đan vá lưới, mỗi tổ có 7 - 15 tổ viên, không những đáp ứng nhu cầu của ngư dân trong xã mà còn cho các xã lân cận. Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Thắng, cho biết. “Các tổ phụ nữ vá lưới là mô hình giúp phụ nữ nông thôn có việc làm, hỗ trợ kinh tế cho gia đình và là hậu thuẫn cho chồng. Trước đây, nhiều chị em chỉ trông chờ vào chồng con nhưng hiện nay, 90% đã có việc làm, có thu nhập ổn định”.
Chị Võ Thị Quang, 58 tuổi, ở thôn 8 Ðông, kể:“Cứ mùa trăng, thuyền về bến là tôi cũng như các chị em ở thôn ra đón chồng con, đón cá mực về bán, rồi tất tả may vá, dặm lại những khoang lưới rách, cũ. Công việc vá lưới diễn ra quanh năm cho người ở nhà. Mỗi tháng, tôi kiếm được 3 triệu đồng, cùng chồng nuôi 5 đứa con học đại học”.
Không chỉ đoàn kết trong công việc, các chị em còn hỗ trợ, tạo điều kiện giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Chị Phạm Thị Huệ, ở thôn 8 Ðông, có chồng bị tàn tật, không có việc làm ổn định, kể: “Tôi biết vá lưới từ năm 17 tuổi. Trước kia, thôn chưa thành lập tổ phụ nữ vá lưới, công việc bấp bênh hơn. Giờ các chị cũng biết hoàn cảnh tôi khó khăn nên tạo điều kiện cho tôi có việc làm thường xuyên để nuôi 2 con ăn học. Các chị em trong tổ còn thăm nom lúc ốm đau, cho mượn tiền không lấy lãi lúc ngặt nghèo”.
Từ các tổ phụ nữ vá lưới, các tổ trưởng tổ phụ nữ các thôn đã thành lập các CLB như: Không sinh con thứ ba, 5 không 3 sạch, Xây dựng gia đình hạnh phúc và có con không bỏ học nửa chừng. Hình thức sinh hoạt các CLB, chi hội phụ nữ được thay đổi phù hợp với cuộc sống của phụ nữ vùng biển. Các tổ vay vốn, tiết kiệm cũng được thành lập với tổng dư nợ trên 11,6 tỉ đồng giúp chị em phát triển kinh tế.
HẢI YẾN