Chuyện người trồng cỏ ở sân Bồng Sơn
Những người mê thể thao ở thị trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn) đều biết ông Nguyễn Chí Trạch, người một mình trồng cỏ hết mặt sân vận động thị trấn. Không những vậy, bằng khả năng của mình, ông Trạch còn đào tạo nên nhiều tay vợt thi đấu đạt thành tích cao ở môn bóng bàn và cầu lông trong các giải phong trào.
Ông Nguyễn Chí Trạch đang huấn luyện các em học sinh môn cầu lông để chuẩn bị tham gia thi đấu giải.
Công trình 4 năm của ông “hâm”
Đến Nhà thi đấu Bồng Sơn lúc chiều tối một ngày cuối năm, ông Trạch dù rất bận với lịch tập dày đặc vẫn dành cho chúng tôi chút thời gian trò chuyện. Chủ đề chính hầu như chỉ xoay quanh các câu chuyện về thể thao, hết cầu lông, bóng đá đến bóng bàn. Bất chợt, ông Trạch hỏi: “Thế cậu có biết chuyện tui trồng cỏ ở sân Bồng Sơn này không?”. “Chính vì nghe chuyện đó nên mới đến đây” - tôi trả lời ngay. Như gặp được người bạn tri kỷ, ông Trạch bắt đầu trút hết tâm sự về công việc mà nhiều người cho là “vác tù và hàng tổng”, hay nặng hơn là “ông khùng làm chuyện bao đồng”.
“Tui xin nói thẳng là tui không có khùng. Chỉ là tui thương tụi nhỏ, hàng ngày đá banh trên mặt sân đầy đất cát và sỏi, vài ngày lại có thằng té gãy tay, trầy chân. Ngày mưa thì lầy lội lấm lem, trời nắng bụi bay mù mịt, hít vào phổi bịnh thêm… nên tui mới nghĩ và bắt tay vào việc trồng cỏ cho sân bóng này” - ông Trạch nói về động lực để “khởi động” công trình trồng cỏ. Nghĩ là làm, chẳng cần ai giúp sức, một mình ông Trạch cần mẫn làm tất cả mọi việc để thay đổi mặt sân đất thành lớp cỏ tự nhiên mướt mắt.
Chỉ mấy ụ đất quanh sân, ông Trạch cho biết: “Mình đâu có thước hay thứ gì để xác định mặt sân đã phẳng hay chưa, chỉ có những ngày mưa, nơi nào đọng nước mới biết bị trũng mà lấy đất đổ lên. Trời mưa cũng tiện cho việc trồng cỏ, thời tiết mát mẻ nên tui chỉ cần mặc áo tơi ra ngồi trồng, cỏ cũng dễ sống và phát triển hơn. Còn trời nắng thì phải đem theo cây dù, chớ ngồi hì hục mấy tiếng đồng hồ thì sao chịu nổi”. Trong giai đoạn thi công mặt sân, đi đâu ông Trạch cũng nhìn láo liên hai bên vệ đường để tìm cỏ. Thấy đám cỏ nào tốt, đúng chủng loại cần tìm thì đào về. “Bình thường thì không sao, nhưng cũng có nhiều lúc như… ăn trộm, vì người ta bảo cỏ trồng cho bò ăn. Vậy là mình phải đem trả, đắp lại đâu ra đó cho người ta” - ông Trạch cười méo xệch.
Ròng rã 4 năm trời, cuối cùng ông Trạch cũng “hoàn thành và đưa vào sử dụng” công trình sân cỏ thị trấn Bồng Sơn. Nhưng sân vận động này đâu phải chỉ phục vụ cho nhu cầu đá bóng, rất nhiều sự kiện như: giao nhận quân, chương trình ca nhạc, hội chợ… đều được trưng dụng. Mặt cỏ bị giày xéo, xe chạy băm nát, ông Trạch phải lọ mọ trồng lại từng khoảnh một. “Chỗ này là của chung, nên sử dụng vào những việc đó cũng phù hợp, phục vụ nhu cầu của đông đảo bà con. Biết vậy, nhưng chỉ mình mình đau chớ đâu ai thấu hiểu. Hư đâu thì mình sửa lại đó thôi, biết làm sao được”, ông Trạch bộc bạch.
HLV đa năng!
Là người mê bóng đá từ nhỏ, ông Nguyễn Chí Trạch từng chơi khá nổi bật ở các giải phong trào huyện Hoài Nhơn những năm 80 của thế kỷ trước. Rồi ông cũng vào thử sức ở đội bóng đá Nghĩa Bình, cùng lứa với những Lê Quốc Ân, Phạm Hữu Lộc, nhưng chỉ sau hai tháng phải quay về quê. Tham gia bóng đá phong trào thêm một thời gian, ông dính chấn thương nặng ở chân. Nhưng chừng đó không đủ để người đàn ông sinh năm 1966 này dừng bước. Mê thể thao, ông xin vào làm quản lý Nhà thi đấu Bồng Sơn, kiêm nhiệm hầu như tất cả mọi việc, phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân trong khu vực.
Có tố chất thể thao, ông Trạch có thể chơi tốt nhiều môn như: bóng đá, bóng bàn, cầu lông… Với kiến thức của mình, ông còn chỉ cho rất nhiều thanh thiếu niên về cách chơi sao cho đạt hiệu quả. Ông Trạch chia sẻ: “Một đứa trẻ nếu chơi thể thao với niềm đam mê thì chỉ phát triển theo bản năng, còn nếu được hướng dẫn sẽ tiến bộ toàn diện hơn, đặc biệt là tư duy cho từng bộ môn”. Chú trọng đặc biệt đối với các tay vợt trẻ, ông Trạch dành nhiều thời gian hướng nhiều em nhỏ tập luyện bóng bàn và cầu lông, bởi theo ông, hai môn này hiện đa số người chơi là người lớn tuổi, nếu không gầy dựng lứa kế thừa sau này sẽ chẳng còn ai. Bây giờ lớp trẻ học văn hóa nhiều quá, thời gian chơi thể thao rất hạn chế nên càng khó tìm ra những tài năng.
Thiếu thốn nhiều trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc huấn luyện, nhưng nhờ kiến thức tự mày mò và kinh nghiệm bản thân, ông Trạch đã đào tạo được nhiều VĐV tốt, thi đấu đạt thành tích cao ở các giải học sinh. Chính cậu con trai của ông là Nguyễn Chí Lâm đã giành 2 HCV môn bóng bàn khối Tiểu học tại HKPĐ toàn tỉnh năm 2016. Tiếng lành đồn xa, hiện khá nhiều trường gửi học sinh đến Nhà thi đấu Bồng Sơn để nhờ ông Trạch hướng dẫn, chuẩn bị tham gia giải cầu lông, bóng bàn học sinh cấp huyện.
Ông Lê Thanh Tuấn, chuyên viên Trung tâm VH-TT&TT Hoài Nhơn, cho biết: “Những công việc thầm lặng của ông Nguyễn Chí Trạch rất đáng trân trọng, bởi góp phần nuôi dưỡng, phát triển phong trào TDTT, đặc biệt là trong giới trẻ”.
LÊ CƯỜNG