Nét đẹp ở một gia đình “tứ đại đồng đường”
Gia đình ông Nguyễn Phi Yến (70 tuổi, ở thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn) được người dân trong vùng kính trọng bởi nếp sống đầm ấm, hòa thuận, dù 4 thế hệ ăn cùng mâm, sống chung nhà.
4 thế hệ của gia đình ông Nguyễn Phi Yến cùng chung sống thuận hòa.
Vợ chồng ông Yến có tất cả 5 người con, 3 con gái lớn, 2 con trai sau, tất cả đều đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định. Gia đình người con trai lớn là Nguyễn Văn Phước (39 tuổi) sống một nhà với đại gia đình; còn con trai út là Nguyễn Ngọc Thọ (37 tuổi) sống ở ngôi nhà kế bên. 5 người con với 10 đứa cháu nội, ngoại sống chan hòa, yêu thương - đó là niềm hạnh phúc vô bờ đối với ông bà.
Kính già, nhường trẻ
Ngôi nhà của đại gia đình ông Nguyễn Phi Yến ở trung tâm xã Nhơn Lộc. Ông Yến bảo, ngôi nhà này được bố mẹ ông xây dựng từ thời còn trẻ, trải qua bao thăng trầm, vẫn vững chãi như nếp nhà bền chặt xưa nay. “Bố mẹ tôi sinh được 2 người con; bố mất sớm, mình mẹ tảo tần nuôi 2 con khôn lớn, rồi dựng vợ gả chồng. Chị gái ra riêng, tôi sống với mẹ. Năm nay cụ đã 90 tuổi nhưng những khi rảnh rỗi, 2 mẹ con vẫn thường nói chuyện với nhau về dòng họ, về quê hương… Mẹ tôi minh mẫn, nhớ nhiều và kỹ lắm!” - ông Yến chia sẻ.
Trước đây, ông Yến từng làm Trưởng thôn An Thành, bây giờ là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhơn Lộc. Dù làm gì, ông vẫn dành thời gian để dạy bảo con cháu. “Yêu thương thì không tả xiết nhưng quan điểm dạy con cháu của gia đình tôi rất nghiêm. Tuy nhiên, trước tiên bản thân phải luôn gương mẫu, với mẹ thì phải kính trọng; với bà nhà thì luôn lắng nghe, tôn trọng, bình đẳng. Từ đó mới nhắc nhở con cháu biết kính trên nhường dưới, đồng thời dạy dỗ, khích lệ học tập, rèn luyện từ thuở nhỏ” - ông Yến cho biết.
Cụ Huỳnh Thị Thống - mẹ ông Yến - bảo: “Dù nhà hơi chật, cuộc sống có lúc cũng khó khăn nhưng gia đình luôn êm ấm; anh em, con cháu trong gia đình hòa thuận. Tôi vui vẻ, tinh thần thoải mái nên mới khỏe mạnh như vầy đó chớ!”.
Gia đình ông Yến luôn gìn giữ gia phong, lưu giữ những nét đẹp truyền thống.
- Trong ảnh: Ông Yến thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên.
Rối đâu gỡ đó
Dù cố gắng đến đâu thì gia đình nào cũng xuất hiện những xích mích, bất hòa. Với gia đình đông thành viên như nhà ông Yến, chuyện đó không thể tránh khỏi. Bà Nguyễn Thị Phú (68 tuổi) - vợ ông Yến - cho rằng, quan trọng là những khi xảy ra chuyện không như ý, con trẻ vấp ngã, người lớn phải giữ thái độ bình tĩnh thì mới bảo ban được.
“Mấy chục năm qua, tui không bao giờ chửi mắng con cháu. Có lần, thằng cháu nội mải chơi xao lãng việc học hành. Tôi biết chuyện nhưng không la hay mắng mỏ gì. Nhưng nó nhận ra mình buồn nên tự điều chỉnh được. Cũng nhờ mềm mỏng mà mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của các thế hệ trong gia đình rất tốt đẹp” - bà Phú kể.
Còn ông Yến thì khẳng định: “Quan điểm của tôi là rối chỗ nào gỡ chỗ đó, nếu có xích mích thì giải quyết ngay; tránh tình trạng không hài lòng mà không nói ra, rồi anh em xa nhau. Thật thà giải quyết thì tình cảm mới bền được” - ông Yến chia sẻ.
Một điểm đặc biệt ở đại gia đình này là luôn duy trì bữa cơm chung cho cả nhà, dù ai cũng bận rộn, khung giờ sinh hoạt lệch nhau. Chị Nguyễn Thị Thơ (37 tuổi) - vợ anh Phước - tâm sự: “Gia đình chúng tôi giữ nề nếp này từ rất lâu rồi, xuất phát từ mong ước của các cụ lúc nào cũng muốn con cháu sum họp, quây quần. Chính điều này đã làm cho bà tôi, bố mẹ tôi thêm vui khỏe, sống lâu”.
Anh Phước đang làm cán bộ ở xã, vợ là giáo viên tiểu học; người em trai lái xe tải đường dài, vợ làm ở trường mẫu giáo. Vợ chồng mấy người chị gái cũng đi làm, mọi người đều rất bận rộn, nhưng hễ gia đình có cúng giỗ, ai nấy đều vui vẻ tham gia việc chung, khiến đại gia đình lúc nào cũng tràn ngập yêu thương.
Trực tiếp chứng kiến con cháu lễ phép với ông bà, người lớn trìu mến chuyện trò với người nhỏ, riêng cái cách họ kể về nhau cũng đủ cảm nhận được sự hiểu biết, sự tôn trọng và tình yêu thương của họ dành cho nhau.
Ông Dương Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc, cho rằng: Gia đình “tứ đại đồng đường” như nhà ông Nguyễn Phi Yến rất hiếm thấy trong xã hội hiện đại. Gia đình ông Yến đã được nhận Bằng khen của Bộ VH-TT&DL vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhân Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II - năm 2013.
MAI LÂM