Căng mình trong lũ cứu dân
Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực hết sức mình để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn.
Bộ CHQS tỉnh vào tận nhà bị ngập sâu đưa vợ chồng ông Trần Đình Thông (78 tuổi) ở khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn đến nơi an toàn. Ảnh: N.PHÚC
Cơ động, khẩn trương
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, sáng 15.12, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức họp gấp triển khai các phương án giúp nhân dân sơ tán người và tài sản. Ngay sau cuộc họp, các lực lượng được triển khai về 5 hướng, đến các điểm thuộc vùng trũng của tỉnh để kịp thời giúp dân. Đại tá Trần Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định với tinh thần cao nhất vì sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân”.
Chiều muộn 15.12, khi mưa mỗi lúc một nặng hạt, sau khi được điện thoại chỉ đạo, đại tá Lê Đức Năm, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, đã trực tiếp chỉ đạo một đoàn công tác đưa xuồng cơ động về huyện Phù Cát, Phù Mỹ giúp dân, và sáng 16.12 tiếp tục ra huyện Hoài Nhơn để di dời khoảng 500 hộ gia đình đang gặp nguy hiểm.
Tại phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, một tổ công tác khác của Bộ CHQS tỉnh cùng các phương tiện, trong đó có xuồng cứu hộ công suất 40CV, cũng trực tiếp sơ tán hàng chục hộ dân và tài sản của họ đang bị ngập sâu trong nước đến khu vực an toàn.
Thượng tá Hà Minh Chiến, Trưởng Ban Tác huấn Bộ CHQS tỉnh, cho hay: Trong ngày 15.12, đơn vị đã huy động gần 600 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ; 17 chiếc xuồng máy, 65 xuồng nhôm và 27 ô tô các loại phục vụ cứu hộ nhân dân. Kết quả đã tổ chức di dời 1.151 hộ dân/2.598 nhân khẩu (ở Quy Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão); vận chuyển 80 lượt/250 người qua những vùng xung yếu, sạt lở bảo đảm an toàn; tham gia gia cố 20m đê; hỗ trợ 103 thùng mì tôm, 183 thùng nước cho người dân.
Vượt lũ lớn cứu dân
Tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, sáng 15.12, có 12 người dân sang cồn đất Mồ Côi ở giữa sông Côn trồng ớt và chăn thả gia súc, đến trưa thì phát hiện lũ lên nhanh, dữ dội nên không kịp vào bờ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh đã được triển khai, gồm 5 thành viên và 1 ca nô công suất 75CV vượt sông Côn ra vị trí ứng cứu. Trong tình cảnh mưa như trút nước, cả 5 thành viên không nản lòng, quyết tâm bằng mọi cách phải cứu được dân vào bờ an toàn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổ ứng cứu. Việc tiếp cận mục tiêu rất khó khăn khi nước vẫn cuồn cuộn chảy, đoàn cứu hộ không thể cắt ngang dòng nước nên phải men xuôi dòng. Khi đến nơi, lực lượng ứng cứu vừa trấn an tinh thần, vừa dìu dắt từng người dân lên ca nô. Sau 2 tiếng đồng hồ dầm mình trong mưa lớn, đến 17 giờ cùng ngày, các anh đã giải cứu thành công 12 người dân ra khỏi dòng nước lũ. Thượng tá Trịnh Tiến Lực, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh, xúc động cho biết: “Sau khi được giải cứu, bà con về lại bờ ôm nhau khóc vì vui mừng, rồi họ ôm cả chúng tôi mà cũng chỉ biết khóc. Sáng 16.12, cồn đất Mồ Côi trên sông Côn bị mất dấu trong biển nước, nếu như đơn vị không ứng cứu kịp thời có lẽ hậu quả sẽ khôn lường”.
Còn tại khu dân cư Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, chị Trần Thị Thảo bày tỏ: “Cảm ơn các chú bộ đội vì đã vào tận nhà vận động và đưa được mẹ tôi đến nơi an toàn. Từ tối 14.12, khi nước lên, cụ nhất định không chịu rời nhà vì vẫn còn hai con bò. Chỉ đến khi có các chú bộ đội vào nói thì mẹ tôi mới nghe theo”. Trước đó, do không thuyết phục được mẹ đẻ là bà Lâm Thị Khánh, 77 tuổi, chạy lũ, chị Thảo đã đi nhờ thuyền nhỏ của người dân ra ngoài, dẫn đường cho lực lượng cứu hộ vào nhà. Sau gần một giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã đưa được bà Khánh đến nơi an toàn.
Trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng”, khi cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác giúp dân ứng phó với lũ lụt, chuông điện thoại của đại úy Nguyễn Văn Bảo, Ðại đội trưởng Ðại đội thông tin Bộ CHQS tỉnh, liên tục reo. Bên kia đầu dây, vợ anh thông báo nước đã ngập nửa nhà và gọi anh về lo việc nhà. Nhưng vì nhiệm vụ, đại úy Bảo phải cùng đơn vị đến ứng cứu người dân tại huyện Hoài Ân, cách TP Quy Nhơn hơn 100km. Vậy là, vợ và 2 con nhỏ của anh phải tự di chuyển lên cơ quan anh để xin ở tạm trong lúc chờ nước rút.
Không riêng gì đại úy Bảo, nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có cùng hoàn cảnh như vậy.
MAN ÐỨC DŨNG