Bộ đội cứu sản phụ “đẻ rớt” giữa dòng lũ dữ
Đó là câu chuyện cảm động của những cán bộ, chiến sĩ Đội xung kích phòng chống lụt bão của Ban CHQS huyện Tuy Phước, khi thực hiện nhiệm vụ ứng cứu dân tại khu vực thấp trũng xã Phước Hòa.
Vào khoảng 15 giờ ngày 16.12, trong khi đang giúp trung chuyển người dân bằng ca nô, xuồng máy qua lại đoạn tràn từ xã Phước Hòa đến cầu Đội Thông, xã Phước Sơn, các cán bộ, chiến sĩ Đội xung kích phòng chống lụt bão của Ban CHQS huyện Tuy Phước nghe tiếng người dân kêu cứu một sản phụ đang “đẻ rớt” giữa dòng nước lũ. Sản phụ đó là chị Hồ Thị Mỹ Hận, 26 tuổi, ở thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn, chuyển dạ giữa lúc nước lũ dâng cao và được gia đình đưa đến trạm y tế bằng chiếc sõng nhỏ. Nhưng mưa to và nước xoáy đã khiến chiếc sõng chòng chành rồi lật úp giữa dòng nước lũ. Sản phụ được người nhà dìu vào bờ và đã sinh con.
Lập tức, đại úy Nguyễn Hồng Nhật và đại úy Nguyễn Kim Quang, trợ lý quân lực Ban CHQS huyện Tuy Phước, đã kịp thời ứng cứu, đưa sản phụ và em bé lên xuồng máy, đắp chăn giữ ấm cho hai mẹ con, vượt lũ hơn 5 km từ Phước Sơn đến Trạm y tế xã Phước Hòa an toàn.
Được biết, bé gái con của chị Hận mới sinh nặng 3,3 kg. Hiện sức khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định và đang được chăm sóc tại Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Hòa.
Bà Hồ Thị Bảy, mẹ ruột của chị Hận, quá vui mừng và xúc động, đã không ngớt lời cảm ơn các chiến sĩ Huyện đội Tuy Phước.
Cũng trong sáng 16.12, Đội xung kích phòng chống lụt bão Ban CHQS huyện Tuy Phước đã ứng cứu một phụ nữ khác đang chuyển dạ, đưa sản phụ từ xã Phước Hòa đến xã Phước Sơn và trung chuyển qua xe cấp cứu đến BVĐK tỉnh kịp thời, giúp “mẹ tròn con vuông”.
LỆ HIỀN