Vĩnh Thạnh cứu trợ lương thực cho đồng bào vùng lũ bị cô lập
Các đợt mưa lũ liên tiếp đã làm hệ thống giao thông bị hư hỏng, nhiều làng đồng bào DTTS ở Vĩnh Thạnh bị lũ cô lập. Đến ngày 19.12, tại xã Vĩnh Kim vẫn còn gần 300 hộ dân ở các làng O2, O3, O5, Kon Trú vẫn còn bị lũ cô lập. Vấn đề lương thực ở đây đang hết sức cấp thiết.
Tại xã Vĩnh Kim, đến ngày 19.12, nước lũ vẫn còn chia cắt rất nhiều khu dân cư. Hiện Vĩnh Thạnh đang tập trung lực lượng ứng phó mưa lũ, đồng thời triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp cho người dân ở khu vực bị chia cắt.
Những chuyến hàng cứu trợ được tăng bo lên vùng bị lũ cô lập ở Vĩnh Kim
Ông Đinh Khư - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim cho biết: “Tại xã Vĩnh Kim, liên tiếp trong hơn 1 tuần qua, mưa lũ đã làm cho 34 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 130 nhân khẩu của làng O3 bị cô lập hoàn toàn. Nước sông Côn vẫn đang chảy xiết khiến người dân làng O3 không thể qua sông mua lương thực thực phẩm”.
Cũng như làng O3, hơn 200 hộ dân ở các làng O2, O5, Kon Trú cũng bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài do cầu sập và đường giao thông bị đất đá vùi lấp.
Thượng tá Đinh Văn Tân - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thạnh chia sẻ: “Trong sáng 19.12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thạnh đã vận chuyển 37 thùng lương khô hỗ trợ tạm thời cho người dân các làng O3, Kon Trú. Không có đường vận chuyển, cũng không tiếp cận được người dân, những thùng lương khô được thả xuống từ bờ đập Thủy điện Vĩnh Sơn 5 nhằm giúp người dân tạm qua cơn khốn khó”.
Chiều 19.12, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục vận chuyển lên các xã Vĩnh Kim và Vĩnh Sơn 200 thùng mì tôm, 30 thùng lương khô và 100 thùng nước uống để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân còn đang bị cô lập.
XUÂN DŨNG