Nhà vườn Phù Mỹ khẩn trương khôi phục vụ hoa Tết 2017
4 trận lũ liên tiếp đã gây ra nhiều thiệt hại đáng kể cho các vườn hoa Tết Ðinh Dậu 2017 ở Phù Mỹ. Ngay sau khi mưa tạnh, lũ rút, các nhà vườn đã khẩn trương khôi phục những chậu hoa còn lại với mong muốn vớt vát ít vốn liếng đã đầu tư, cũng như góp hương sắc cho mùa xuân sắp đến.
Nhà vườn Phù Mỹ nỗ lực chăm sóc những chậu cúc còn sót lại sau lũ.
Về xã Mỹ Chánh, một trong những địa phương bị ngập nặng nhất của huyện Phù Mỹ, nước đã bắt đầu rút song chúng tôi vẫn còn phải vượt qua một đoạn đường ngập sâu mới đến được vườn hoa của ông Nguyễn Văn Khánh. Ông cho biết: “Nước lũ lên nhanh, chảy xiết, hàng ngàn chậu cúc, ly ly, cẩm chướng nhà tui... bị ngâm trong nước lũ, giờ ngổn ngang, hư hỏng phần lớn, chỉ còn mấy trăm chậu cúc đại đóa vợ chồng tui kịp cứu đưa lên cao nên ít bị ảnh hưởng. Thôi thì tập trung chăm sóc trở lại, được chút nào hay chút nấy!”.
Tại thị trấn Phù Mỹ, vợ chồng ông Nguyễn Văn Phận cũng đứng ngồi không yên. Gần 1 thiên vạn thọ lùn mới trồng đã bị ngập hết, lớp thì trôi mất, vớt lại được một ít thì cũng èo uột. Bà Phận than thở: “Tết này nhà tui không còn chậu vạn thọ nào để chơi chứ đừng nói để bán. Chỉ còn mấy trăm chậu cúc, mà cũng chẳng ra hồn vía gì so với mọi năm”. Còn ông Phận thì lạc quan hơn: “Giờ phải tập trung chăm cúc chậu. Cúc đã ra búp rồi nên cũng yên tâm, thế nào đến Tết cũng có cúc bán”.
Ở thôn Dương Liễu Đông - thị trấn Bình Dương, 500 chậu cúc đại đóa của ông Trần Ngọc Chánh bị mưa lớn dài ngày không vào phân được, phần lá chân đã tuột trống cả gốc. Ông cho hay: “Hư cũng đã hư rồi, giờ tập trung chăm sóc những chậu còn lại, sửa sang cắm lại choái cho đều, cho đẹp, bón phân cho hoa lại sức, tụ búp đều, nở đúng Tết. Chậu nào xấu quá thì chuyển qua cắt cành bán, gỡ gạc lại ít vốn”.
Đến thăm vườn hoa của ông Huỳnh Văn Nhi, cũng ở thị trấn Bình Dương, chúng tôi không khỏi buồn lây: Hàng trăm chậu mãn đình hồng, ly ly đứng rũ lá, hư hỏng hết, giờ ông chỉ tập trung chăm sóc hơn 600 chậu cúc còn lại cho ra hoa kịp Tết. Ông Nhi cho hay: “Khó thì khó chung, còn bao nhiêu mình cố gắng chăm sóc bấy nhiêu, mong đến Tết thu lại chút ít vốn”.
Bị ngập sâu dài ngày trong nước lũ đã làm cho 1.000 chậu vạn thọ lùn của ông Hồ Văn Sinh, ở xã Mỹ Hiệp, “đi tong” không còn một chậu. Sau khi nước rút chỉ còn gần 400 chậu vạn thọ truyền thống, nhưng các nhánh lá trông như “gà gãy cánh”, nhem nhuốc đầy bùn đất. Ông Sinh cho biết: Nước rút đến đâu thì vợ chồng ông cùng người con rể xách từng gàu nước rửa lớp bùn non còn đóng lại trên lá đến đó. Giờ chỉ chực chờ nắng lên mới biết cây nào còn, cây nào mất...
Nhiều nhà vườn trồng hoa tết ở Phù Mỹ đều khẳng định rằng mùa hoa tết năm nay mất mùa đã rõ, nhưng không vì thế mà bà con bỏ cuộc, họ đã và đang khẩn trương, bằng nhiều cách chăm sóc cho vườn hoa nhà mình hồi phục, phát triển lại với số lượng và chất lượng cao nhất có thể, để kịp phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã cận kề.
THANH TRỌN - XUÂN LỘC