Thêm những giọt máu quý giá
Mưa lũ liên tiếp thời gian gần đây khiến các hoạt động hiến máu tình nguyện gặp trở ngại lớn. Trước tình hình đó, lần đầu tiên, một đợt hiến máu đột xuất được tổ chức với sự tham gia của tất cả các đơn vị y tế đóng trên địa bàn TP Quy Nhơn. 272 đơn vị máu thu được là nguồn bổ sung quý giá cho kho máu dự trữ đang khan hiếm.
7 giờ sáng 21.12, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng và các thành viên của Văn phòng Sở đã có mặt tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu (BVĐK tỉnh). Các thủ tục trong quy trình hiến máu nhanh chóng được thực hiện. Bác sĩ Lê Quang Hùng là người đầu tiên hiến máu. Tiếp theo đó, nhiều lãnh đạo của các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Sở Y tế cũng tham gia.
Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng hiến máu vào đầu giờ sáng 21.12.
Các đợt hiến máu tình nguyện theo lịch thường diễn ra vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Đợt hiến máu đột xuất này tổ chức vào ngày làm việc nên các đơn vị phải thu xếp, bố trí công việc để ưu tiên cho những người tham gia hiến máu. Vợ chồng anh Nguyễn Chiến Thắng - chị Ngô Thị Thu Hiền, đều công tác tại Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh, sáng 21.12, cả hai cùng có mặt tại BVĐK tỉnh để hiến máu. Tuy lần đầu hiến máu tình nguyện nhưng chị Hiền rất hào hứng vì được tham gia một hoạt động rất ý nghĩa của ngành.
Trong khi đó, đây đã là lần thứ 7 điều dưỡng Lê Nguyên Hùng của khoa Nội Tim mạch (BVĐK tỉnh) hiến máu. Anh Hùng chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe, cứu người là nhiệm vụ của nhân viên y tế. Hiến máu tình nguyện cũng không nằm ngoài nhiệm vụ đó nên chúng tôi luôn sẵn sàng khi có điều kiện”.
Bên cạnh các cán bộ, nhân viên y tế, đợt hiến máu đột xuất này có sự đóng góp của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Có bạn chỉ “hơn chuẩn” đúng 1 kg nhưng vẫn sẵn sàng. “Chúng em thường xuyên nắm thông tin về lũ lụt, nên biết nỗi vất vả của bà con, cùng khó khăn của ngành Y tế trong phục vụ khám chữa bệnh những ngày này. Khi nhà trường phát động, các bạn cùng động viên nhau tích cực tham gia hiến máu” - Võ Thị Ái Nhi, học năm thứ 2 lớp Trung cấp dược sĩ, chia sẻ.
Tính đến hết đợt hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức đã thu được 272 đơn vị máu, trong đó nhóm AB có 19 đơn vị, nhóm A có 63 đơn vị, nhóm B có 91 đơn vị. Đặc biệt, có đến 99 đơn vị thuộc nhóm O. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu Hồ Thị Kim Chung, 2 đợt hiến máu vào ngày 17 và 18.12 đều bị hoãn do lũ lụt, khiến nguồn máu dự trữ thiếu hụt nghiêm trọng, nhất là máu nhóm O “không còn một giọt”. “Lượng máu thu được ngày hôm nay thật sự quý giá để có thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống” - bác sĩ Chung bày tỏ.
MAI LÂM