Gượng dậy sau lũ
Lũ đi qua, để lại vùng rốn lũ những ngổn ngang, đổ nát và bao mối lo toan. Cuộc sống của người dân những nơi này cơ cực đủ bề. Với sự nỗ lực của bản thân, gia đình, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, sự đồng cảm sẻ chia của các tổ chức, cá nhân trong cả nước, người dân đang gượng dậy sau lũ.
8 ngày sau lũ, người dân xóm Xuyên Cỏ vẫn phải đi lại bằng xuồng, bởi con đường đất duy nhất đi vào xóm đã bị nước lũ cuốn trôi, xóa sạch. Ảnh: XUÂN LỘC
Ngổn ngang
Chỉ tính riêng trong đợt lũ thứ 5 vừa rồi, xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) đã có 77 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn. Trong số này, trường hợp của bà Lê Thị Thu, 74 tuổi, ở thôn Phổ Trạch là bi đát hơn cả. Căn nhà của bà Thu giờ chỉ trơ lại đống gạch, đá. Chồng mất sớm, bà Thu hiện sống cùng người con trai cả mắc bệnh tâm thần. Hôm chúng tôi đến, bà Thu đang cặm cụi bới từng viên gạch để tìm lại di ảnh của người chồng quá cố.
Gia cảnh của chị Phạm Thị Hương, 47 tuổi, thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, cơ cực không kém. Căn nhà cấp 4 rộng chừng 50m2 là nơi ở của hai mẹ con, lũ đi qua, giờ nhà trống toác, đổ nát. “Mấy hôm nay, hai mẹ con ở tạm cái hiên phía sau. Giờ thì ở thế đã, rồi tính tiếp”, chị Hương nói.
Còn tại huyện Phù Mỹ, gần 8 ngày sau trận lũ dữ, đến nay, hơn 45 hộ dân xóm Xuyên Cỏ, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh vẫn còn bị cô lập.
Con đường đất rộng 2m duy nhất đi vào xóm trước đây đã bị nước lũ cuốn trôi, xóa sạch. Hơn 40m đường được thay bằng một hố nước sâu 5 - 6m, cuồn cuộn chảy. Những chiếc xuồng hàng ngày dùng để đi câu, nay trở thành phương tiện đi lại duy nhất của bà con nơi đây. Chông chênh, gập ghềnh, nguy hiểm, nhưng người dân xóm Xuyên Cỏ hàng ngày có việc muốn qua lại, chợ búa hay đau ốm, kể cả gần 50 em học sinh từ tiểu học đến THPT hàng ngày đến trường, vẫn phải sử dụng phương tiện này, không một chiếc áo phao.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người dân xóm Xuyên Cỏ, bộc bạch: “Tui có 1 đứa con gái đang học lớp 8 và 1 đứa cháu học lớp 11, sau khi lũ rút là ngày nào tui cũng “đi học” theo nó. Sáng chèo xuồng đưa chúng qua, trưa chèo đón về. Ăn được một miếng là chèo đưa đi học tiếp, chiều lại chèo đón về. Gần thi rồi con nó không dám nghỉ, nên dù biết nguy hiểm mà cũng đành chịu”.
Tuy nhiên, đó chưa phải là khó khăn duy nhất của người dân xóm Xuyên Cỏ. Ông Lê Minh Sơn, trưởng thôn An Xuyên 3, cho hay: “Lũ dữ khiến 11 ngôi nhà trong thôn bị sập hoàn toàn, trong đó xóm Xuyên Cỏ có đến 8 nhà. Đa phần người dân nơi đây sống bằng nghề nuôi trồng thủy hải sản, nhưng 100% ao, đìa đã bị phá tan hoang. Lượng lớn cá, tôm chờ thu hoạch cùng phương tiện, ao, hồ bị cuối trôi, xói lở…, không biết khi nào mới khôi phục được, khả năng người dân nghèo và tái nghèo là rất cao”.
Nhìn ngôi nhà mình giờ chỉ còn một đống đổ nát, ngổn ngang, kể cả 2 hồ nuôi tôm, cá, trong đó có 1 hồ chờ đến tết này bán, ông Phan Văn Long thẫn thờ, nghẹn ngào: “Giờ nhà cửa không, tiền bạc không, việc làm cũng không. Gia đình tui mấy bữa nay ở nhờ bà con. Biết bao giờ mới sửa sang lại được cái nhà, cái ao. Không biết sắp tới cả gia đình của tui sống bằng cái gì”.
Ngôi nhà bà Lê Thị Ngỗng, thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) bị đổ sập tan nát. Ảnh: TRỌNG LỢI
Giúp dân ổn định cuộc sống
Những ngày qua, người dân các vùng bị thiệt hại nặng do mưa lũ đã nhận được những sự động viên, hỗ trợ thiết thực, kịp thời của chính quyền và các nhà hảo tâm để vượt qua cơn đói, rét, khắc phục khó khăn, kiến thiết lại cuộc sống.
“Điều mong ước lớn lao của người dân xóm Xuyên Cỏ hiện tại là có được con đường để con em đi lại được an toàn, có cái nhà để ở, có cái để ăn ấm bụng khi tết sắp đến gần”, ông Huỳnh Xuân Tâm, một người dân xóm Xuyên Cỏ, chia sẻ mong muốn.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh, địa phương đã bố trí cấp đất tái định cư để 14 hộ dân có nhà bị sập ở thôn An Xuyên 3 và thôn Lương Thái, xã Mỹ Chánh xây dựng lại nhà ở. Theo đó, các hộ dân ở thôn An Xuyên 3 được cấp đất tái định cư ở thôn An Xuyên 1; 3 hộ dân ở thôn Lương Thái được cấp đất xây nhà ở khu đất cao tại thôn. “Ngoài nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà của tỉnh, địa phương cố gắng huy động thêm nguồn hỗ trợ của các tổ chức xã hội, đảm bảo mỗi hộ được hỗ trợ ít nhất 100 triệu đồng để xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2017”, ông Dũng nhấn mạnh.
Còn theo ông Trương Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, địa phương đã vận động những hộ lân cận cho những hộ có nhà bị sập ở tạm, và lập danh sách đề nghị tỉnh hỗ trợ bà con có điều kiện sớm xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Hôm 20.12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn đã về thăm hỏi, động viên các gia đình bị sập nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng thời cho biết tỉnh sẽ hỗ trợ cho các hộ nghèo có nhà bị sập 50 triệu đồng/hộ.
T.LỢI - T.TRỌN - X.LỘC