Dọn nhà sau lũ
Sau nhiều ngày bị lũ cô lập, hiện nay nước đã rút hẳn, người dân tại các vùng ngập nặng lại tất bật với công việc dọn rửa nhà cửa, khôi phục đồng ruộng để sớm ổn định đời sống trở lại.
Vợ chồng cụ Trần Đình Thông phơi số lúa bị ướt để có lương thực ổn định cuộc sống sau lũ.
Ngày 21.12, chúng tôi trở lại các địa phương bị ngập sâu và thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua ở huyện Tuy Phước và TX An Nhơn. Tuy nước đã rút những đường sá đi lại rất khó khăn do bị hư hỏng nặng sau đợt lũ. Riêng tuyến đường ĐT 640 từ trung tâm huyện Tuy Phước đến các xã khu đông của huyện, không chỉ bị hư hỏng nặng, mà đoạn từ xã Phước Sơn đến Phước Hòa vẫn còn hai đoạn bờ tràn nước lũ chảy mạnh, xe máy chưa thể chạy qua được.
Mặc dù người dân ai cũng mệt bởi những ngày qua phải gồng mình chống chọi với các trận lũ liên tiếp, nhưng khi nước vừa rút, họ lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường sá theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn đến đó”.
Đã quá 12 giờ trưa, nhưng chị Hồ Thị Ánh (thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) cùng mọi người trong nhà vẫn khệ nệ khiêng những tấm nệm nặng trịch bị chìm trong nước lũ ra giặt rửa và phơi. Xung quanh ngôi nhà, quần áo, mền, mùng, chiếu được phơi đầy, không còn chỗ trống. Chị Ánh cho biết: “Khi lũ đổ về, tôi chỉ kịp kê mấy bao lúa và một số vật dụng khác lên cao, còn lại thứ chìm, thứ nổi lềnh bềnh trong nước. Đến khi nước rút, bùn non đóng trong nhà ngập trên mắt cá chân, dính đầy đồ đạc. Cả nhà 4 người dọn 2 ngày rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu”. Còn chị Võ Thị Minh Nguyệt (thôn Tuần Lễ, xã Phước Hiệp, Tuy Phước), thì vừa lau dọn nhà cửa, vừa kể: “Do mưa lũ kéo dài, tôi phải nghỉ làm việc ở xí nghiệp gỗ nửa tháng nay. Giờ dọn xong nhà là trở lại công ty làm việc ngay để có tiền, tết nhất cũng đến nơi rồi”.
Đến khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn), nơi bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua, chúng tôi ghé lại nhà vợ chồng cụ Trần Đình Thông (78 tuổi) và Lâm Thị Khánh (77 tuổi), những người được Bộ CHQS tỉnh đưa canô vào cứu sáng 16.12, khi nước lũ dâng cao ngập hơn nửa ngôi nhà. Gặp lại người quen, cụ Thông vui mừng nói: “Hôm đó có các chú vào kịp, không thì chưa biết vợ chồng già tôi thế nào. Nước lũ rút, con cháu tập trung về dùng máy nổ bơm nước rửa nhà, chứ điện thì chỉ mới có lại cuối ngày 20.12. Chúng nó cũng về giúp được một ngày rồi còn lo việc chúng nó, giờ việc còn lại thì hai vợ chồng già túc tắc dọn. Trước mắt là vợ chồng tôi đem số lúa bị ướt ra phơi để có cái mà ăn, ổn định lại cuộc sống sau lũ”.
Gia đình ông Nguyễn Văn Ba (KV Liêm Trực, phường Bình Định, TX An Nhơn) cũng tranh thủ buổi trưa để dọn dẹp nhà cửa, vì thời gian còn lại cả nhà phải ra ruộng để khắc phục sa bồi thủy phá, chuẩn bị cho vụ Đông - Xuân. Ông Ba chia sẻ: “Nước lũ làm đám ruộng 2 sào bị sa bồi gần một nửa, giờ phải tập trung khắc phục để sớm đi vào sản xuất”.
NGUYỄN PHÚC