Gởi tấm lòng về người dân vùng lũ
Những ngày qua, cùng các chị em trong xóm nấu cơm, vận động quyên góp quần áo, sách vở, lương thực, thực phẩm và mang đến tận nơi trao cho người dân vùng lũ, tôi mới hiểu hết tấm lòng các chị. Gác lại mọi việc cá nhân, gia đình, các chị nỗ lực chung tay giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.
1. Phong trào từ thiện cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt trong tỉnh đã lan tỏa từ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, các chợ cho đến các khu dân cư, vào từng nhà, từng bếp của các gia đình. 5 ngày liên tiếp (18 - 22.12), nhóm tình nguyện Nhân Tâm (TP Quy Nhơn) tập trung từ tờ mờ sáng tại nhà một thành viên trong nhóm để nấu cơm đưa đến hỗ trợ người dân vùng lũ. Mỗi ngày trôi qua, số suất cơm tăng lên, tổng cộng gần 1.000 suất, các chị vẫn cố gắng làm hết mình. Vốn là nhóm chuyên nấu và cấp phát các bữa ăn từ thiện tại các bệnh viện, các chị đã quen hết việc, nhưng lần này, vì công việc duy trì thường xuyên nên gần 20 nữ thành viên của nhóm đều phải cố gắng sắp xếp công việc gia đình có mặt. Chị Nguyễn Thị Liên, thành viên của nhóm, kể: “Trực tiếp đi trao cơm đến người dân vùng lũ, thấy cuộc sống bà con mình còn quá gian nan. Mấy chị em dù mệt nhưng bảo nhau tiếp tục đi quyên góp. Chúng tôi đã kêu gọi được mọi người tiếp tục ủng hộ lương thực, thực phẩm và 12 triệu đồng nữa, để đi trao cho nơi nào còn ngập lụt, khó khăn nhất. Mỗi người một việc, dù nhỏ nhưng miễn có ích là chị em trong nhóm động viên nhau làm”.
Những suất cơm ấm nóng tình nghĩa đồng bào đã đến với nhiều người dân ở các vùng bị lũ cô lập, nhà ngập sâu trong nước.
- Trong ảnh: Nhóm tình nguyện Nhân Tâm đi đưa cơm cho người dân vùng lũ ở xã Cát Chánh, Phù Cát.
2. Các nhóm tình nguyện Kết nối yêu thương, Cầu Vồng, Những người bạn... (TP Quy Nhơn) cũng liên tiếp vận động mọi nguồn lực hỗ trợ bà con vùng lũ. Nhóm Kết nối yêu thương cùng bà con ở xóm nhà 66 Bạch Đằng thức khuya, dậy sớm để kiểm tra, sắp xếp, chia thành từng bao nhỏ quần áo cũ mà mọi người đem đến ủng hộ để kịp chuyến hàng khởi hành vào sáng qua (23.12). Chuyến hàng gồm 1,1 tấn gạo, 220 lốc nước, 1.000 quyển vở, 110 bao quần áo, đã được nhóm chuyển đến người dân xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.
Còn chị Nguyễn Nga (nhà ở đường Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn) dù đang bận công tác nhưng vẫn trở thành cầu nối cho bạn bè, người thân đưa nhiều chuyến hàng tình nguyện về với người dân. Để rồi mỗi chuyến đi - về, chị lại viết lên facebook dòng cảm xúc: “Chỉ có đi mới hiểu hết được nỗi cơ cực của người dân”.
“Tích tiểu thành đại” là kết quả mà các nhóm tình nguyện của chị em khắp nơi làm được. Nhóm Kết nối yêu thương đã quyên góp được gần 100 triệu đồng; với nhóm Cầu Vồng, số tiền quyên góp đã vượt 120 triệu đồng; các nhóm, CLB khác ở TP Quy Nhơn ít thì cũng vận động được vài chục triệu đồng mỗi nhóm. Họ vẫn đang tìm mọi cách để chi số tiền mà mọi người tin tưởng giao cho một cách hữu ích nhất.
“ Ðã và đang có rất nhiều người, không sợ khó, sợ khổ mà chỉ lo làm sao hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ, để bà con có thể gượng dậy sau thiên tai nặng nề”
3. Những ngày qua, điện thoại của tôi liên tục đổ chuông mà phần lớn các cuộc gọi đều để hỏi thăm việc ủng hộ và cách thức chuyển tiền, hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ trong tỉnh. Chưa bao giờ, việc kết nối mọi người lại nhanh chóng, dễ dàng đến vậy. Nhóm các hộ nấu cơm gởi tới người dân vùng lũ của xóm tôi (tổ 31, KV 8, phường Lê Lợi) chỉ cần gọi điện thoại là nhóm Kết nối yêu thương chở ngay 5 tạ gạo tới cho kịp thổi lửa. Nhóm thiện nguyện Cầu Vồng cũng gởi ngay vài trăm suất cơm, xôi để đủ số lượng chuyển đến người dân thôn Phụ Quang, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, đang bị cô lập. Có người bảo, không có công, xin đóng góp chút “của” cho nhóm nấu cơm. Có chị là giảng viên, có em là sinh viên, các cô là cán bộ hưu ở các phường khác nghe thông tin cũng vội chạy tới xóm tôi, xắn tay áo cùng rửa rau, kho thịt, chia cơm vào bì. Người lạ bỗng chốc hóa quen trong mối đồng cảm cùng hướng về đồng bào mình đang cơ cực. Chỉ cần các nhóm tình nguyện “ới”, chị Trần Hồng Vân, kinh doanh vật liệu xây dựng ở đường Lê Hồng Phong, lập tức điều xe đến chở cơm lên đường về vùng lũ mà không hề tính toán, nghĩ ngợi gì.
Nhớ chuyến mang cơm đầu tiên tới người dân thôn Phụ Quang, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, cả đoàn nấu cơm của KV 8 phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, đã phải dầm mưa và lội nước lụt tới thắt lưng gần 4 giờ đồng hồ, bỏ cả bữa tối, mà không ai thấy đói, thấy mệt. Nhìn cảnh người dân dù mặc áo mưa cũng ướt đầm đìa, xếp hàng chờ nhận cơm là chúng tôi trào nước mắt.
Đã và đang có rất nhiều người, không sợ khó, sợ khổ mà chỉ lo làm sao hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ, để bà con có thể gượng dậy sau thiên tai nặng nề. Để rồi lòng người bỗng vui khi ngày nắng ráo, nhẹ lòng mỉm cười vì đã đóng góp chút lòng, chút công sức san sẻ bớt cơ cực, đau khổ mà người dân quê mình đang gánh chịu.
HẢI YẾN