Nhân Lễ Giáng sinh 2016: Lan tỏa hơi ấm nơi vùng rốn lũ
Giáng sinh năm 2016 đến trong thời điểm những trận lũ dồn dập vừa quét qua làng quê. Các giáo xứ, dòng tu Công giáo ở những vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai đã tích cực trợ giúp đồng bào lương - giáo vượt qua khó khăn.
Với bà con giáo dân vùng rốn lũ, Giáng sinh năm nay không rầm rộ, trang hoàng hoành tráng như mọi năm. Tâm trí và sức lực của mọi người đang dồn cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nạn nhân không phân biệt lương - giáo.
Đưa đạo vào đời
Mưa vừa ngớt, ngày 16.12, linh mục Chánh xứ và Phó xứ của giáo xứ Tân Dinh và các nữ tu Tiểu chủng viện Làng Sông (cùng ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đã chèo sõng đến các hộ dân bị ngập lụt nặng ở quanh vùng để hỗ trợ mì ăn liền.
Giáo xứ Tân Dinh và các nữ tu Tiểu chủng viện Làng Sông vận chuyển mì ăn liền để cứu trợ kịp thời cho các hộ dân bị ngập nặng trong vùng.
Ngày 18 và 19.12, nhà thờ Tân Dinh tiếp tục mở đợt cứu trợ lương thực cho các hộ dân trong khu vực, không phân biệt lương dân hay giáo dân. Theo linh mục Võ Thanh Nhàn, Chánh xứ giáo xứ Tân Dinh, đóng chân trên địa bàn gồm một số thôn của xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) và phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), các linh mục hiểu rất rõ những khó khăn, cách trở của bà con địa phương nên cố gắng triển khai hoạt động cứu trợ sớm nhất có thể. “May mắn là đường về giáo xứ không bị cô lập trong nước dữ. Thông qua cầu Hà Thanh 7, hàng hóa, lương thực có thể vận chuyển về giáo xứ dễ dàng” - linh mục Võ Thanh Nhàn cho biết.
Tại giáo xứ Vĩnh Thạnh (ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), hoạt động cứu trợ, chia sẻ với đồng bào trong vùng cũng liên tục diễn ra những ngày qua. Đến ngày 22.12, đã có 5 đợt hàng cứu trợ được chia sẻ về với đồng bào các xã Phước Hòa, Phước Thắng và một số xã của huyện Phù Cát.
Linh mục Phan Văn Mạnh, Chánh xứ giáo xứ Vĩnh Thạnh, cho biết: đến Tết Dương lịch, sẽ có thêm 7 đợt cứu trợ khác. Ngoài ra, linh mục cũng đã kêu gọi được vở, tập viết cho 1.955 học sinh ở 7 trường Tiểu học và THCS thuộc 2 xã Phước Hòa và Phước Thắng (huyện Tuy Phước). Trước Tết Dương lịch, số vở, tập viết này sẽ về đến các trường.
“Đó là những hỗ trợ trước mắt. Về lâu dài, chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con về nguyên vật liệu để xây lại nhà sập, hỗ trợ tiền công để khắc phục sa bồi thủy phá, tái sản xuất” - linh mục Phan Văn Mạnh trao đổi.
Cũng nóng lòng trước những khó khăn của bà con trong vùng, song vì bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ, giáo xứ Nam Bình (đóng chân trên địa bàn xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) chưa thể triển khai bất kỳ hoạt động cứu trợ gì. Khi nước vừa rút bớt, linh mục Nguyễn Đình Hưng, Chánh xứ giáo xứ Nam Bình, bắt đầu tiếp nhận các hoạt động cứu trợ do các cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Ông cho biết, giáo xứ sẽ chia sẻ với bà con trong vùng giáo xứ đứng chân (thuộc các xã Phước Hòa, Phước Quang, Phước Hưng..., huyện Tuy Phước) trong khả năng của mình để xoa dịu những buồn đau và giúp bà con đón Giáng sinh và năm mới ấm áp, an lành.
Giản đơn nhưng đáng nhớ
Ông Nguyễn Văn Lý (46 tuổi, ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), một giáo dân có nhà bị sập, tâm sự: “Năm nay, cả nhà tôi không thể trang hoàng nhà cửa để mừng ngày lễ lớn trong cộng đồng Công giáo. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn sẽ đến nhà thờ và cầu nguyện một năm mới an lành. Giáng sinh năm nay trở nên đáng nhớ bởi những mất mát và cả những động viên, sẻ chia của cộng đồng”.
Hoạt động trang trí nhà thờ ở các giáo xứ tại vùng rốn lũ Tuy Phước diễn ra ngay sát những ngày làm lễ. Dẫu cập rập, thiếu thốn bởi các dụng cụ trang trí đã hư hỏng khá nhiều trong mưa lũ, nhưng mọi người đều cố gắng làm hết sức. Linh mục Phan Văn Mạnh, Chánh xứ giáo xứ Vĩnh Thạnh, kể: “Giáng sinh năm nay, nhà thờ sống chung với lũ. Các hoạt động tập luyện văn nghệ đều không thể triển khai. Chúng tôi sẽ tập trung chính vào phần lễ chính và hoạt động cầu nguyện”.
Dù thiếu thốn, cập rập, song chính hơi ấm của sẻ chia giữa các giáo xứ với cộng đồng lương - giáo sẽ làm cho Giáng sinh 2016 trở nên đáng nhớ.
NGUYỄN MUỘI