Dọn dẹp, chèn chống và vớt vát những gì sót lại
Vừa chạy lũ về, vợ chồng ông Phan Mười (ở thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) tất bật múc những xô nước dội lớp bùn non đang đóng khắp nhà, bám đầy bàn ghế. Ông Mười cho biết: “Nước vừa rút là vợ chồng tui về liền để dọn dẹp lại nhà cửa. Bùn non mà khô lại thì phải mất nhiều ngày mới dọn được. Riêng ti vi, quần áo, giường đệm... chắc là hư hỏng hết rồi”.
Vợ chồng anh Dương Duy Quảng hốt đất, cát để chèn chống vào các vị trí xói lở. Ảnh: HÀ THANH
Nước tràn vào đến nửa nhà trúng vào lúc chồng đang đau ốm, nằm viện, một mình bà Nguyễn Thị Kim Loan (ở thôn Phú An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) không kịp xoay xở. Toàn bộ 500 cân lúa, và hàng chục bao thức ăn gia súc bị ngập trong nước. Trở về nhà khi nước xuống, việc đầu tiên người phụ nữ này làm là đem phần gạo bị ướt sang nhà hàng xóm phơi nhờ với hi vọng vớt vát được phần nào. Lấy tay làm bàn cào để dàn mỏng gạo trên bạt, bà nghẹn ngào nói: “Toàn bộ lúa ướt đã bị lên mộng. Gạo cũng ẩm, mốc. Tui không biết, sắp tới hai vợ chồng lấy gì ăn qua ngày”.
Người dân Hoài Nhơn chà rửa, lau dọn bùn non sau lũ. Ảnh: ÁNH NGUYỆT
Trong khi đó, nhiều người dân đang nỗ lực chèn chống lại nhà cửa sau khi bị nước lũ làm xói lở. Trời đã tối mịt mà vợ chồng anh Dương Duy Quảng (ở thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn) vẫn cặm cụi hốt đất, cát vào bao. Hai ngày trời, anh chị đội mưa để chèn, xếp bao cát vào các vị trí bị xói lở quanh nhà. Anh Quảng bảo: “Trước sân, dọc 2 móng đều bị nước đục, khoét. Nhà mình có con nhỏ, nghịch ngợm nên nước rút là mình lo làm ngay. Mình chỉ sợ làm không kịp, lũ lên lại thì cả nhà đều nguy hiểm”.
Bà Loan đem phần gạo ướt ra phơi với hy vọng vớt vát được phần nào. Ảnh: A.N
ÁNH NGUYỆT- HÀ THANH