Cầu nối của những tấm lòng
Lũ đi qua, người dân lại tiếp tục “cuộc chiến” với bao ngổn ngang, đổ nát, từ nhà ra đường, đến đồng ruộng. Cả nước đang chung tay cứu trợ, tiếp sức từ vật chất đến tinh thần để những người dân vùng lũ ở tỉnh ta sớm vượt qua khó khăn. Cùng với các lực lượng khác, các cơ sở Ðoàn và đoàn viên - thanh niên (ÐVTN) cũng vừa giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, vừa làm cầu nối đưa những chuyến hàng cứu trợ về giúp dân.
Ðâu cần thanh niên có
Lũ vừa bắt đầu rút, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn nhanh chóng tập hợp lực lượng ĐVTN, thanh niên xung kích ở đơn vị giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ưu tiên những gia đình có người già neo đơn, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách và trường học.
Sáng 24.12, 23/23 huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong tỉnh đã đồng loạt ra quân, giúp các địa phương và người dân tu sửa các công trình, nhà cửa bị hư hỏng, nạo vét kênh mương nội đồng… và duy trì công việc qua nhiều ngày cho đến khi hoàn thành.
Anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, trao quà cho học sinh, người dân ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát. Ảnh: HẢI YẾN
Tại xã Cát Sơn (huyện Phù Cát) và xã Bình Tân (huyện Tây Sơn), 200 ĐVTN đã xung kích giúp dân khắc phục sa bồi thủy phá. 100 ĐVTN Huyện đoàn Hoài Nhơn cũng ra quân khắc phục ruộng bị sa bồi thủy phá tại 2 xã Hoài Đức, Hoài Thanh. 100 ĐVTN Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Chi đoàn Công an TX An Nhơn, ĐVTN xã Nhơn Phúc tham gia nạo vét kênh mương, dọn cát tại khu vực trạm bơm nước, khai thông dòng chảy ở 2 thôn Hòa Mỹ và Thắng Công (xã Nhơn Phúc) để nông dân gieo sạ kịp thời vụ… Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bình Định thì huy động 50 ĐVTN ra quân giúp bà con dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và khám bệnh, phát thuốc tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước...
Rất nhiều ĐVTN có gia đình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ nhưng vẫn xung phong tham gia tình nguyện. Như trong đợt lũ qua, anh Nguyễn Bính Khiêm, Bí thư Chi đoàn thôn Lương Thái, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, trong lúc đang hì hục giúp bà con khiêng đồ đạc trong nhà thì lũ dữ tràn mạnh về đã cuốn trôi mất chiếc xe máy, cùng đồ đạc trong cốp xe của anh dựng ở bờ đê. Dù vậy, sau khi trở về nhà đưa vợ đang mang bầu và đứa con 4 tuổi đến nơi an toàn, anh vẫn tiếp tục cùng mọi người thức suốt đêm giúp đưa người, gia súc đến những khu vực an toàn. Những ngày này, anh Khiêm lại cùng ĐVTN trong thôn phối hợp chuyển hàng cứu trợ, nước sạch cho dân, giúp dân khắc phục sa bồi thủy phá trên đồng ruộng, gia cố lại đường giao thông bị sạt lở, sửa chữa lại các đoạn đê bị hư hại nghiêm trọng.
“ Những ngày này, hầu như ngày nào anh em chúng tôi cũng đi cùng đoàn cứu trợ về trao quà cho bà con, có lúc một ngày đi đến 3-4 chuyến. Ai cũng mệt nhưng vui vì chúng tôi có thể chia sẻ phần nào khó khăn cùng với bà con ”
Anh LƯƠNG ĐÌNH TIÊN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn
San sẻ yêu thương
Không chỉ huy động ĐVTN giúp dân các công việc khắc phục hậu quả lũ lụt, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng là cầu nối để đưa các đoàn tình nguyện về chia sẻ và giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.
Hai tuần qua, hầu hết cán bộ Đoàn, từ tỉnh đến cơ sở, đều làm việc không ngơi nghỉ. Anh Đặng Quang Hiển, Bí thư Xã đoàn Nhơn Tân, TX An Nhơn, kể: “Trong lũ, cán bộ Đoàn, thanh niên xung kích tham gia công tác cứu người, chạy lũ. Sau đó, khi các đơn vị liên hệ trao hàng cứu trợ, thực phẩm, ĐVTN lại nỗ lực phối hợp để nhanh chóng đưa hàng đến tận tay người dân. Chưa kịp nghỉ ngơi, chúng tôi lại lao vào khắc phục sa bồi thủy phá, dọn dẹp trường học. Anh em chúng tôi cứ động viên nhau, người ta có lòng thì mình phải có công, để cùng nhau cố gắng; chứ thật tình, đi biền biệt nửa tháng, cũng mệt mỏi lắm”.
Lực lượng vũ trang và ĐVTN Huyện đoàn Hoài Nhơn giúp dân khắc phục lũ lụt tại xã Hoài Thanh. Ảnh: H.Y
Cùng với việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hướng về bà con vùng lũ, các cơ sở Đoàn cũng là nơi tiếp nhận hàng cứu trợ, lên danh sách những hộ gia đình cần được hỗ trợ và cuối cùng là cử ĐVTN cùng đi với các đoàn tình nguyện về tận nhà các hộ dân để trao quà.
Đồng hành cùng cán bộ Tỉnh đoàn đến các vùng bị thiệt hại do lũ, chúng tôi thật sự xúc động trước tinh thần làm việc nhiệt tình, năng nổ của họ. Về đến huyện, xuống xã, đi vào thôn xóm, cán bộ Đoàn trở thành người dẫn đường, khuân vác hàng cứu trợ... Ngoài sự hỗ trợ từ các đoàn thiện nguyện, doanh nghiệp, nhà hảo tâm do Tỉnh đoàn phân bổ về, các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đều tự vận động, kêu gọi thêm tài trợ để trực tiếp trao cho học sinh, người dân vùng lũ. Chẳng hạn, Thị đoàn An Nhơn đã phối hợp với CLB Tâm nguyện An Nhơn trao tặng 100 suất quà (mỗi suất gồm 10 kg gạo và 1 cái chăn) cho người dân thôn Hòa Phong, xã Nhơn Mỹ. Thành đoàn Quy Nhơn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ hỗ trợ 58 triệu đồng cho 5 hộ có người chết, có nhà sập hoàn toàn do lũ và 120 suất quà cho các gia đình, học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 30 suất quà, tổng trị giá 21 triệu đồng. Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tặng 220 suất quà, 1.000 cuốn vở, 500 cây bút cho học sinh tiểu học và THCS ở xã Cát Chánh (huyện Phù Cát); tặng hệ thống máy lọc nước cho trường mầm non tại xã Cát Chánh.
ĐVTN huyện Tuy Phước phối hợp với ĐVTN Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thu dọn nhà anh Nguyễn Thanh Bình (ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) bị sập. Ảnh: VĂN LƯU
Anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cho hay: “Những ngày này, hầu như ngày nào anh em chúng tôi cũng đi cùng đoàn cứu trợ về trao quà cho bà con, có lúc một ngày đi đến 3-4 chuyến. Ai cũng mệt nhưng vui vì chúng tôi có thể chia sẻ phần nào khó khăn cùng với bà con”.
Đến thời điểm này, Tỉnh đoàn đã tiếp nhận và trực tiếp đi trao cùng các nhà tài trợ 2,5 tỉ đồng; làm cầu nối để các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trao 2.200 suất quà (trị giá 350 ngàn đồng/suất) cho người dân ở các xã bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Hiện Tỉnh đoàn đang tiếp tục kêu gọi nguồn tài trợ sách vở, sữa, thực phẩm, quần áo để tặng cho học sinh trong toàn tỉnh.
Trong đợt lũ lớn vừa qua, 19 chiếc tàu cá của ngư dân 3 xã Cát Khánh, Cát Thành, Cát Hải (huyện Phù Cát) neo đậu trong cảng cá Ðề Gi đã bị nước lũ cuốn trôi ra ngoài cửa biển. Ròng rã gần 1 tuần, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Ðề Gi đã dầm mình trong mưa gió hỗ trợ ngư dân kéo được 6 chiếc vào neo đậu an toàn trong cảng Ðề Gi; 5 chiếc trôi dạt vào bờ biển bãi ngang xã Cát Thành cũng được đưa vào bờ. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn dùng cọc và bao cát để chắn sóng, bảo vệ thân tàu.
Sau khi nước rút, các chiến sĩ biên phòng tiếp tục xung kích giúp dân vùng lũ, với công việc đầu tiên là giúp các trường học dọn vệ sinh, lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế, để các thầy cô giáo và em học sinh sớm quay lại trường lớp. Tại hầu hết các địa phương dọc tuyến biển, nơi có đồng ruộng bị sa bồi thủy phá, các chiến sĩ biên phòng cũng phối hợp với lực lượng xung kích tại địa phương giúp người dân khắc phục.
CÔNG CƯỜNG
HẢI YẾN