Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ hỗ trợ người dân xã Mỹ Tài
Sáng 29.12, đoàn công tác của Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đã về trao quà cứu trợ trị giá gần 230 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại do lũ lụt ở xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ.
Tại Trường THCS Mỹ Tài, một trong những điểm đến của đoàn, trong không khí se lạnh của mùa đông, các em học sinh đã đến ngồi xếp hàng ngay ngắn trong sân trường chờ đến lượt nhận quà. Em Trần Thị Kim Tình (lớp 9A4) kể lại, trong cơn lũ cuối cùng và cũng là lớn nhất, nhà em bị ngập quá đầu người lớn, phải di tản khẩn cấp. Nước đã cuốn trôi đàn gà và những tài sản khác trong nhà Tình, cả sách vở, quần áo của em. Những ngày nước lũ dâng cao đó, Tình chỉ ước sao nước mau rút để đi học lại, kịp ôn thi học kỳ. Nhưng sau khi nước rút, những khó khăn mới lại ập đến với gia đình em và nhiều bạn bè khác, với ngổn ngang bao mối lo: lo ăn, lo mặc, lo những cuốn tập vở mới… “Hôm nay được đến trường nhận quà là vở, nhận tiền, em mừng lắm. Em chỉ mong được đi học lại, có sách vở như vầy thôi!”, Tình xúc động chia sẻ.
Anh Nguyễn Đình Phú trao quà cho các học sinh.
Anh Nguyễn Đình Phú, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, giáo sư tại Trường ĐH California (Hoa Kỳ), cho biết: “Ngay khi nghe thông tin Bình Định phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề sau 5 trận lũ lịch sử, chúng tôi đã vận động các sinh viên, kiều bào, gia đình, bạn bè, doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam hỗ trợ cho bà con, đặc biệt là cho học sinh tiểu học, THCS với 1.200 suất quà, trị giá 230 triệu đồng; trong đó Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á (Việt Nam) đóng góp 100 triệu đồng”.
Phát biểu tại buổi trao quà cứu trợ cho học sinh nghèo sau lũ lụt, anh Nguyễn Đình Phú tâm sự: “Tôi từng là học sinh của ngôi trường THCS Mỹ Tài này, từng lớn lên ở vùng quê nghèo Mỹ Tài nên rất hiểu những khó khăn, vất vả của bà con và các em học sinh ở đây. Tôi mong những chia sẻ này sẽ góp phần động viên các em học sinh học tập tốt hơn, nỗ lực hơn để sau này thành công, thoát nghèo và quay trở lại hỗ trợ quê nhà”.
Anh Nguyễn Tuấn Phong, sinh viên tại Boston, cùng đi với đoàn, bày tỏ cảm xúc: “Lần đầu tiên, tôi ra Bình Định và chứng kiến cảnh hoang tàn của địa phương sau khi lũ đi qua. Tôi chỉ mong chút tấm lòng của kiều bào, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài gởi về sẽ giúp các em mua sắm sách vở để tiếp tục đi học, ổn định cuộc sống”.
Anh Lương Đình Tiên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tại Bình Định, cho biết: “Đây là dịp để kết nối thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống ở nước ngoài hướng về đồng bào miền Trung, trong đó có Bình Định sau những đợt lũ lụt. Những chia sẻ này của Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ là kịp thời và rất đáng quý”.
HẢI YẾN