Tiếp sức cho trẻ em vùng lũ
Mưa đã ngớt. Nhưng nhiều nơi vẫn ngập ngụa nước. Khắp nơi là cảnh tượng ngổn ngang. Sẽ còn rất lâu nữa người dân vùng lũ mới gượng dậy được. Chăm lo cho trẻ em trong những ngày này là việc làm mang nhiều ý nghĩa, giúp các em tiếp tục yên tâm đến lớp.
Ngày 20.12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về thăm Bình Định. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 300 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em vùng lũ Bình Định. Đây chính là khoản hỗ trợ quan trọng để Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiến hành hoạt động chăm lo cho trẻ em các gia đình bị thiệt hại nặng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Trẻ em tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao quà cho trẻ em TX An Nhơn.
Từ ngày 27 đến 29.12, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tổ chức chương trình trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở TX An Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Tây Sơn. Trong đó, Tuy Phước và Phù Cát mỗi huyện 50 suất, mỗi địa phương còn lại 40 suất. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng (từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) và hiện vật trị giá 100 ngàn đồng (từ kinh phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh).
Những ngày cuối năm công việc đầy bận rộn, nhưng các thành viên của Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vẫn thu xếp thời gian, chia nhau đi đến từng địa phương để thăm hỏi, động viên, trao quà cho các em. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Trẻ em tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã dự chương trình và trực tiếp trao quà cho trẻ em ở TX An Nhơn vào sáng 27.12 tại UBND phường Nhơn Hòa.
“Các cô, các chú đang nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả nặng nề do lũ lụt gây ra. Chăm lo cho các cháu cũng là một việc hết sức quan trọng, nhất là không để cháu nào phải dở dang chuyện học tập vì thiệt hại mưa lũ. Chú mong rằng, bên cạnh sự chăm lo của người lớn, các cháu cũng cố gắng vượt khó, trước mắt là tập trung ôn tập để thi học kỳ I thật tốt”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dặn dò.
Khoản hỗ trợ không nhiều nhưng có giá trị động viên lớn đối với các em và gia đình, nhất là những gia đình có nhà sập trong đợt lũ vừa qua. Chị Hồ Thị Gái, Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Phước Thuận (huyện Tuy Phước) cho hay, Trường có 26 học sinh có nhà bị sập nhưng chỉ chọn 10 em có hoàn cảnh khó khăn nhất để nhận hỗ trợ. Em Phạm Hoài Linh (lớp 6A1, ở thôn Quảng Vân) là 1 trong số đó. Từ lúc sinh ra, Linh chỉ biết có mẹ Phạm Thị Hương. Chị Hương bán rau ở chợ, 2 mẹ con đã chật vật lắm rồi, vậy mà đợt mưa lũ thứ 4 vừa rồi đã làm sập căn nhà nhỏ.
“Bữa giờ, mẹ con em phải ở nhờ nhà của người anh họ. Cũng chưa biết khi nào mới dựng lại được nhà mới. Mẹ tích cóp 20 năm mới có được căn nhà đó, vậy mà…”, cô bé buồn bã nói.
Đợt lũ vừa rồi, nhà bà Võ Thị Tuyết Trinh (69 tuổi, ở khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn) bị ngập đến 1,5m. Bà chăm cùng lúc 2 đứa cháu, trong đó có Võ Ngọc Như Ý (lớp 5C, Trường Tiểu học Nhơn Hòa). Sau khi ly hôn, ba của Ý mất cách đây hơn 1 năm. Người mẹ đi thêm bước nữa, rồi cũng “đường ai nấy đi”. Cô bé nhỏ gầy này sống với bà ngoại từ nhỏ.
“Hai bà cháu cứ đau, nằm viện luôn. Mỗi đợt thi thế nào nó cũng bệnh; cũng may, chứng trầm cảm giờ đã giảm nhiều, chứ không còn khổ nữa. Nhà thuộc diện hộ nghèo, tui giờ cũng chẳng làm lụng gì được, ai hỗ trợ được gì cũng thấy quý lắm”, bà Trinh chia sẻ.
Khi các em nhận quà trong hội trường, cha mẹ, ông bà lặng lẽ ngồi ngoài sân. Những lời hỏi thăm nhau về từng gia cảnh cứ ngắt quãng, đứt đoạn. Những đôi mắt trũng sâu chưa hết hốt hoảng sau từng cơn đại hồng thủy vừa đi qua. Đưa con gái Nguyễn Thị Lài đến nhận hỗ trợ, chị Hồ Thị Sáu (42 tuổi, ở khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa) thẫn thờ nói: “Nước lên nhanh quá, nhà thì sập, bầy gà 150 con gần đến ngày xuất chuồng lại chết hết. Chẳng biết lấy gì lo Tết cho 3 đứa nhỏ nữa!”.
NGUYỄN VĂN TRANG