“Giúp nhân dân, chúng tôi không ngại!”
Gần nửa tháng nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực giúp nhân dân từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau lũ.
Các y, bác sĩ Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh khám bệnh cho người dân xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. Ảnh: ĐỨC DŨNG
Lũ rút, người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch và ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó, Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, kết hợp với phun thuốc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh sau lũ cho dân. Ngoài ra, thời tiết thay đổi khiến không ít người dân mắc phải những căn bệnh thông thường như cảm cúm, sốt, ho, đau bụng... “Sau khi nước rút, người dân gần như kiệt sức nên khi nghe được đoàn y, bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh về địa phương khám bệnh miễn phí, xử lý nguồn nước sinh hoạt, ai cũng mừng” - bà Nguyễn Thị Mai, người dân thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa, Tuy Phước, nói.
Trung úy Nguyễn Hoàng Đạo, Trưởng đoàn khám, cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị hàng ngàn viên khử khuẩn làm sạch nước Aquatabs và Cloramin B, đồng thời, cử y sĩ trực tiếp xuống giúp người dân xử lý, làm sạch nguồn nước sinh hoạt. Do lượng người đến khám đông hơn dự kiến nên ngoài cơ số thuốc Quân khu cấp cho vùng lũ, đơn vị đã xuất cơ số thuốc dự phòng và phối hợp với Sở Y tế để được hỗ trợ nguồn thuốc, phục vụ cho nhân dân. Dù các y, bác sĩ của đoàn làm việc từ sáng đến tận 12 giờ trưa khá vất vả, nhưng để giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn sau lũ, chúng tôi không ngại”.
Tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo Phòng không 573 và LLVT huyện cũng đang tích cực giúp người dân khôi phục sản xuất. Lũ càn quét qua để lại hàng trăm hecta ruộng và kênh mương nội đồng bị phá tan hoang, bồi lấp bởi cát, đất, đá; nhiều diện tích ruộng đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang, trong khi vụ sản xuất Đông Xuân đã cận kề. Cùng với các lực lượng công an, thanh niên, các chiến sĩ quân đội đã cùng người dân ra đồng, khẩn trương khắc phục sa bồi, thủy phá, nạo vét kênh mương.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 573 giúp Trường THCS Nhơn Hòa, TX An Nhơn, dọn dẹp trường lớp sau lũ. Ảnh: VĂN LƯU
Được bộ đội giúp, chị Phạm Thị Minh Phụng (xã Phước Thuận), không khỏi xúc động: “Đám ruộng nhà tôi bị đất đá bồi lấp hết 2 phần, nhờ có các chú bộ đội về làm giúp chứ hai vợ chồng tôi dọn không biết bao giờ mới xong”.
Trong suốt thời gian làm công tác dân vận, giúp dân, tuy phải sinh hoạt trong điều kiện vật chất khó khăn, nhưng với phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Đại úy Nguyễn Viết Thanh, Trợ lý Quân khí, Ban CHQS huyện Tuy Phước, vừa làm vừa nói: “Năm nào cũng vậy, sau mùa lũ, tôi lại cùng đồng đội về với bà con. Anh em trong đơn vị luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và làm tận tâm, tận lực, chỉ mong sao giúp bà con gieo sạ kịp thời vụ, không thì bà con lại phải đón Tết ngoài đồng mất”.
MAN ĐỨC DŨNG