Thơ
Thanh Liêm
sinh địa làng hương sắc
Thửa ruộng Mai chen bông lúa gợn vàng
Tay cày cuốc trở nên tay tác tạo
Góp xuân tươi, giải gánh nặng cơ cầu.
sinh địa làng bản sắc
Thời bần dân học chữ ở ca dao
Cốt nhân lương giữ đất quê - lề - thói
Chức trọng làm vinh nơi bọc trứng đồng bào.
Những đời văn làm lành ruột mẹ đau
Dưỡng khí cháu con yên nhiên hít thở
Thế hệ tôi đi trên tầm đường mở
Tri ân điều ước ông cha từ buổi đặt tên làng.
ĐÀO VIẾT BỬU
Giấc mơ hoa sứ
cha mẹ sanh con trong mùa chữ nghĩa
năm được năm thua sóng sánh tròn đầy
mỗi bước con dài cha ngày gánh lo toan
vòng tay mẹ nới đêm che giông bão
hồn nhiên con đi hồn nhiên đi con
để bù sớt bao gập ghềnh đón đợi
để niềm vui nối tiếp niềm vui
phía trước chông gai phía trước an lành
mơ đi con giấc mơ hoa sứ
chơi đùa đi con trái đất tròn lăn
con hát lên từng lời nương náu
cha mẹ lắng theo đường nét ân thành
ĐÀO ĐỨC TUẤN
Thao thức Lại Giang
Xa quê mấy chục năm rồi
Lại Giang vẫn chảy bồi hồi từng đêm
Vẫn thao thiết dế bên thềm
Thuyền trăng kỷ niệm êm đềm gieo mơ...
Quờ tay bắt hụt câu thơ
Bao con sóng nhớ vỗ bờ diết da.
Hôm nay trở lại quê nhà
Thăm dòng sông... chợt xót xa ngập lòng
Sông thì vẫn chảy đời sông
Lặng thầm góp với mênh mông chút tình
Lòng sông gầy guộc dáng hình
Tím trong tĩnh mạch máu mình về tim.
Từng quen bao chuyện nổi chìm
Mà tình vẫn cứ đi tìm ngày xưa...
Ríu ran tiếng trẻ ban trưa
Chiều in mây ửng sóng đưa cánh cò
Thuyền nan, lưới gõ, câu hò...
Ngẩn ngơ bến đợi lỡ đò sang ngang
Mướt đồng xanh, mát xóm làng
Những bờ xe nước xốn xang lòng người.
Biết trong quy luật chuyển dời
Đổi thay là để cho đời đi lên
Mà bao luyến nhớ không tên
Vẫn thao thức, vẫn bập bênh giữa lòng
Cháy không nguôi nỗi đợi mong
Một ngày nước mát ngập dòng Lại Giang…
NGUYỄN THƯỜNG KHAM