Góp Tết ấm cho người dân vùng lũ
Những suất quà của chương trình “Xuân yêu thương” do các nữ doanh nhân, cùng sự chung tay của nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh đã về Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, An Nhơn, Quy Nhơn cuối tuần qua. Chưa đủ để vơi bớt nỗi cực nhọc ẩn sau những gương mặt còn ngấn lũ nhưng đó là sự sẻ chia ý nghĩa.
Ngày 7.1, 980 suất quà (700 ngàn đồng/suất) đến với bà con vùng lũ là gói ghém nhiều tấm lòng của các nữ doanh nhân đến từ Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội cùng nhiều cánh tay nhân ái của các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Ngoài ra, còn có 5 suất quà, trị giá 100 USD/suất của một Việt kiều Mỹ và 2 suất quà của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhờ đoàn chuyển đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 xã Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước).
Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội tặng quà Tết cho chị Mai Thị Tuyết (56 tuổi; ở thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) - bị bại liệt từ nhỏ.
“Vầy là có Tết rồi!”
Tần ngần với túi quà gồm thau, mùng, mền, áo ấm, gói bánh, chai dầu ăn và cả túi dầu thoa, thuốc uống và 200 ngàn đồng tiền mặt, bà Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) kể chuyện, nhà có 2 con trai, đứa thì ở xa, đứa thiếu trước hụt sau, nên không cậy gì được. Có mấy sào ruộng phải cho thuê rồi cuối mùa lấy được mấy chục ký lúa sống qua ngày với người mẹ già hơn 90 tuổi. Mấy bận lũ vừa rồi, nhà cửa vườn tược ngập hết. Biết trong gói quà lần này có nhiều vật dụng dùng hằng ngày, bà Hương vui lắm: “Mừng quá, vầy là có Tết rồi!”.
6 địa phương, 7 điểm trao quà, mà các thành viên của đoàn ai cũng đều muốn được trao tận tay cho bà con. Vậy là phải tranh thủ. Về đến Phù Cát là tầm trưa, nhiều người dân vẫn đứng chờ đoàn. Chị Nguyễn Thị Năm (thôn Hưng Trị, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát) tranh thủ sạ lại mấy sào ruộng rồi cùng 2 chị trong thôn lên huyện nhận quà. “Lũ lụt vô nhà, đồ đạc, lúa giống trôi sạch. Tưởng đã không còn Tết nữa” - chị chia sẻ.
Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi đã vận động cán bộ trong công ty cùng góp sức với các thành viên Hội Nữ Doanh nhân thành phố để có những món quà trao tay cho bà con vùng lũ. Giá trị không lớn nhưng là tấm lòng chúng tôi muốn chia sẻ, để cùng nhiều tấm lòng khác làm nên cái Tết ấm áp cho bà con”.
Từ tấm lòng đến tấm lòng
Đó là lý do để bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, thảo thư kêu gọi các hội nữ doanh nhân các tỉnh, thành trong cả nước cùng hướng về người dân vùng lũ Bình Định và làm nên chương trình “Xuân yêu thương”. “Hôm nhận được cái “gật đầu” của các chị trong Hội Nữ Doanh nhân TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, cùng nhiều nhà hảo tâm khác, tôi mừng lắm” - bà Ánh chia sẻ.
Điều đặc biệt của chương trình nằm ở mỗi phần quà. Họ cùng lên ý tưởng cho mỗi món quà phải là những vật dụng thiết thực. Sợ phải mua qua trung gian thì gói quà vơi đi, các chị chia nhau đến các doanh nghiệp sản xuất ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Bắc lựa mẫu, chọn từng món hàng gom lại mà thành.
Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội, Chủ tịch Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, trải lòng: “Về đây, chúng tôi mới càng hiểu những trận lũ kinh hoàng vừa qua và hơn hết là sự cố gắng vượt qua khó khăn của người dân vùng lũ. Sự chia sẻ của chị em nữ doanh nhân với người dân không bao giờ là đủ. Nhưng đó là chút lòng, rồi đây sẽ có thêm nhiều tấm lòng cùng đến với người dân vùng lũ”.
THU HIỀN