Tuy Phước: “Sốt” thợ xây ngày cận Tết
Trong quan niệm của người miền Trung, những tháng cuối năm gắn liền với mưa gió không phải là thời điểm thuận lợi để xây nhà. Nhưng năm nay, với khoảng 870 căn nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ liên tục, quan niệm của người dân đã thay đổi. Cánh thợ xây cũng vì thế mà nhiều việc hơn thường lệ. Tuy Phước là địa phương “sốt” thợ xây hơn cả, bởi có đến khoảng 630 nhà dân bị sập hoàn toàn.
1. Một mình phụ hồ cho 3 người thợ xây, anh Nguyễn Xuân Dũng (42 tuổi, ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận) mệt lả người. Uống vội ngụm nước, anh lại bắt tay vào việc trộn hồ, bưng bê gạch, đá. Tâm nguyện của anh là hoàn tất được phần khung và phần mái trước Tết để trong 3 ngày Tết có chỗ tránh trú tươm tất, chỗ đặt bàn thờ con trai đàng hoàng.
“Xây nhà vốn là chuyện hệ trọng với một gia đình; lần này xây trong gấp rút, vợ chồng tôi cũng lo lắng nhiều thứ lắm. Thứ nhất, năm nay, tôi không hợp tuổi để xây nhà. Mà không xây thì biết ở nhờ nhà ai. Vậy là, tôi nhờ anh trai tôi- người “được tuổi” - đứng tên cất giùm. Thứ hai là chuyện mua nợ nguyên liệu. Nhà tôi thuộc diện nghèo, 2 trong 4 nhân khẩu đau ốm thường xuyên, các chủ cửa hàng đều sợ mình không có khả năng trả nợ nên cứ chần chừ, cân nhắc. Thứ ba là chuyện kêu thợ. Thợ trong thôn, xã đã hết người; tôi chạy sang xã khác, nhờ người quen giới thiệu mới tìm được một tốp thợ chịu nhận xây nhà cho mình. Tiền công cũng phải thêm khoảng 50.000 đồng/ngày/người” - anh Dũng tâm sự.
Thợ xây đang gấp rút xây dựng ngôi nhà cấp 4 của anh Nguyễn Xuân Dũng.
Gấp rút hoàn thành nhà cho ông Võ Ngọc Anh (62 tuổi, ở thôn Kim Tây, xã Phước Hòa) là nhóm thợ của anh Võ Thành Công (35 tuổi, ở thôn Hữu Thành, xã Phước Hòa). So sánh với các năm trước, anh Công cho biết, vào tháng Chạp các năm trước, cánh thợ xây thường được mời để xây mới, trùng tu mồ mả chứ ít khi xây nhà mới. Năm nay, 5 đợt lũ làm cánh thợ xây ở Tuy Phước tất bật trong cả những ngày cận Tết.
Anh Công cho biết: “Dù nhiều lời mời gọi nhưng thợ xây như chúng tôi không dám nhận nhiều công trình một lúc. Quan niệm của chúng tôi là làm công trình nào chắc công trình đó để bà con kịp đón Tết. Thời điểm này, nhiều thợ xây ngoài chạy công trình còn phải tranh thủ gieo sạ sau khi khắc phục được sa bồi, thủy phá cho kịp thời vụ; rồi thì đám giỗ, dẫy mả, tất niên... nên dễ ảnh hưởng đến tiến độ công trình”.
2. “Tết này, tôi ở nhờ nhà anh trai chứ tìm thợ khó quá!”- là tâm sự của ông Đặng Thành Phúc (58 tuổi, ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa) với chúng tôi trong lúc đang cùng người nhà dọn dẹp, phân loại đống gạch đổ nát. Chị gái ông, bà Đặng Thị Hậu, góp lời: “Nhà chỉ toàn là người già. Chúng tôi muốn gọi thêm vài thanh niên để dọn dẹp lại đống đổ nát nhưng cũng tìm không ra người. Cuối năm, nhà nào cũng một trời việc, kiếm được người làm công không dễ dàng gì”.
Nghe tin nhà sập do lũ khi đang tham gia một công trình xây dựng ở TP Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Ngọc Vương (30 tuổi, ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa) tức tốc trở về. Xây lại nhà nhanh nhất để có chỗ an toàn cho vợ con là điều anh nghĩ đến đầu tiên. Cũng rơi vào cảnh không tìm được nhóm thợ xây nào, anh quyết định tự mình xoay xở để xây với sự giúp sức của vợ.
“Thiếu tay thợ, tôi xác định làm đến đâu hay đến đó. Tết này, chắc là phải ở nhờ nhà ông nội, ra ngoài Tết lại làm tiếp. Nhóm bạn thợ cùng quê đang làm ở Sài Gòn đã hứa là sẽ hỗ trợ xây khi về quê ăn Tết. Hy vọng, tiến độ thi công sẽ nhanh hơn trong những ngày sát Tết và đầu năm mới Đinh Dậu” - anh Vương chia sẻ.
NGUYỄN MUỘI