Rộn ràng dựng sạp bán mai
Từ sáng 8.1 đến nay, dọc theo tuyến đường tránh ngang qua xã Nhơn An (TX An Nhơn), nhiều sạp gỗ được dựng lên để làm nơi trưng và bán mai Xuân cho thương lái và khách đi đường. Nhận thầu sạp trưng mai, một số nhóm thợ xây kiếm được khoản thu nhập tương đối trong những ngày cuối năm.
Trong lúc đồng nghiệp đang gác các thanh gỗ mỏng lên giàn khung để làm hoàn thiện sàn sạp, anh Đào Thanh Bình (47 tuổi, ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn) đang đi kiểm tra lại các trụ sạp, gia cố thêm nếu cần thiết. Hai năm nay, nhóm thợ của anh nhận thầu sạp trưng mai cho các chủ vườn trong khu vực với mức 50.000 đồng/m2 sạp. Yếu tố vững chãi được đặt lên hàng đầu. Do địa thế nằm ngay sát chân ruộng, việc thi công sạp tốn nhiều thời gian và công sức hơn hẳn. Dẫu vậy, đây là công việc giúp thợ xây địa phương kiếm được một khoản tương đối để phụ vợ lo Tết.
Một nhóm thợ xây đang thi công gian sạp trưng mai Xuân.
Đứng cạnh nhóm thợ xây, anh Nguyễn Thanh Sơn (40 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An) liên tục nhắc nhở về độ chắc chắn của công trình để anh có thể yên tâm đặt các chậu mai lâu năm, bề thế. Theo anh Sơn, thợ xây nhận làm sạp thường chuyên nghiệp hơn là người nhà tự làm. Thêm vào đó, họ “bao” cả phần gỗ, bảo hành và tháo dỡ cho chủ vườn, nên yên tâm hơn.
Anh Sơn cho biết: “Dẫu vậy, tôi vẫn tranh thủ ngó nghiêng trong lúc họ làm thì mới yên tâm. Sau khi hoàn tất, tôi lại thuê xe chở mai từ vườn ra sạp và bắt đầu những ngày “bám đường” bán mai. Cả năm làm lụng, có nguồn thu hay không là dựa vào mười ngày cuối năm, nên vất vả cỡ nào cũng phải cố gắng”.
Là thợ xây đồng thời là một chủ vườn, ông Đặng Hồng Mân (51 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An) dựng sạp ngay trên đám đất ruộng của mình để làm chỗ bán mai. Theo lý giải của ông, năm nay thương lái mua mai chậm nên các chủ vườn ở sâu trong xóm sẽ đổ xô ra đường tránh để dựng sạp bán mai. Đây là cách họ bù lại khoản đầu tư cho mai trong năm. Hơn nữa, bán dọc đường tránh sẽ không phải tốn tiền thuê bãi, nên ngay cả những hộ có vốn ít vẫn có thể tận dụng cơ hội.
Tuy nhiên, không vì chạy theo lợi nhuận, thu nhập ngày cuối năm mà bà con coi thường yếu tố an toàn giao thông. Ông Mân chia sẻ: “Làm gì thì làm chứ chuyện an toàn của người đi đường phải đặt lên hàng đầu. Lúc dựng sạp, chúng tôi cố gắng sắp xếp gỗ, giàn giáo sao cho ngăn nắp, gọn gàng để không cản trở người đi lại. Những ngày bán mai, lúc bốc xếp mai lên xe, chúng tôi cũng cố gắng không gây ảnh hưởng đến xe cộ lưu thông trong mấy ngày giáp Tết. Bà con ở đây đều hiểu rằng, có đảm bảo được an toàn thì việc mua bán mới diễn ra lâu dài được”.
HÀ THANH