Tết lại về
Những ngày giáp Tết, chị em có vẻ mệt nhoài vì công việc cơ quan bộn bề, lại phải lo dọn dẹp, sắm sửa Tết, cúng giỗ, chạp mả... Có người coi Tết như nỗi ám ảnh vì mệt quá. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay nhưng tâm lý của chị em vẫn ít thay đổi. Cứ Tết đến là tất bật với các món ăn. Có đơn giản cũng phải vài ba món tết kẻo khách tới nhà ngỡ gia đình “thiếu trước hụt sau”. Rồi thì tâm lý không lo tươm tất thì mang tiếng làm vợ, làm dâu không khéo, không đảm như nhà người ta.
Những ngày trời trở se lạnh, người ngoài đường ngược xuôi, tôi bắt gặp hình ảnh nhiều chị em bày thau cát trắng thay lư hương, hũ dưa kiệu, tôm chua… ra bán. Những bà nội trợ vốn chỉ biết chăm lo cho gia đình cũng cố tìm việc gì đó làm thêm trong khả năng của mình để kiếm chút tiền lo cho Tết. Sự phân hóa giàu - nghèo càng lớn, nhiều chị em tất bật làm thêm để chỉ mong có bộ đồ mới, bánh kẹo cho tụi nhỏ ở nhà mừng Tết; còn có người thì lại tìm các món ăn đặc sản, hàng sạch giá vài trăm đến cả triệu đồng mỗi ký.
Dù biết, nhiều chị em “tự nguyện” đảm đang.
Họ cho đó là công việc chỉ có họ mới làm tốt được. Để có 3 ngày Tết chu đáo, họ phải bận rộn với một quy trình kéo dài cả tháng, từ khởi động, tăng tốc đến về đích.
Đã đến lúc, chúng ta tự cởi trói cho chính chúng ta, những người phụ nữ luôn đặt nặng tâm lý phải chăm lo Tết cho gia đình. Chúng ta nên bớt câu nệ, bớt khoa trương đi. Hãy đơn giản hóa mọi thứ đi.
Nhiều chị chọn mua hàng bày bán sẵn, đặt chỗ thân quen làm giúp vài món ăn, còn lại dành thì giờ để vui với gia đình, làm đẹp, đi chơi, hưởng thụ những giây phút thảnh thơi bên người thân, hưởng thụ cuộc sống cho bõ cả năm cật lực làm việc. Gánh nặng khi Tết về chỉ có chị em tự cởi bỏ mà thôi. Để Tết về, mỗi người nhẹ nhõm, vui vẻ, hân hoan chờ ngày đoàn viên cùng người thân xa quê hoặc nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó…
QUỲNH DAO