THƠ
VÕ HÀ THANH NHI
Bàn tay tháng Chạp
Người về muối lại vại dưa
Ướp hương thơm thảo lên mùa tươi vui
Vàng ươm ngọn cải của trời
Xanh lên hi vọng nụ cười riêng con.
Người về nhặt hết héo hon
Ngọn mai trú rét, xanh non lộc ngàn
Sương hoa chúm chím nhụy vàng
Đơm hương cho tháng, huy hoàng cho năm.
Người về xua hết thăng trầm
Cất vào ngăn tủ âm thầm lãng quên
Cho đêm trừ tịch mông mênh
Pháo hoa rực sáng thành đêm hẹn hò.
Bàn tay thu xếp chăm lo
Dặn con thôi hãy vô lo một ngày
Lặng nhìn trời đất chuyển xoay
Sống từ tâm, nhận từ tay mình làm.
V.H.T.N
NGUYỄN CHƠN HIỀN
Mùa xuân
Anh đón mùa xuân đi ra phố
Ngôi nhà xinh hoa rộ ngoài hiên
Mắt em trong lấp lánh dịu hiền
Cây si trồng cơ duyên từ đó
Em là mùa xuân đi ra ngõ
Áo thanh thiên dáng nhỏ hao gầy
Chạm trán anh mặt đỏ hây hây
Và bối rối khi cầm tay đi dạo
Anh dắt mùa xuân đi chân sáo
Phố phường vui huyên náo người qua
Mùa xuân này khỏi phải mua hoa
Anh có em nồng nàn xuân thắm.
N.C.H
TRẦN HÀ NAM
Đoản khúc mưa
Sáng nay dầm mưa cắm mặt
Con đường bỗng chốc thành sông
Cứ ngỡ đi trong biển nước
Mắt tuôn đẫm nước ròng ròng
“Mưa bay trên tầng tháp cổ...”
Não nề giọng hát Khánh Ly
Ngoài trời mưa như thác đổ
Biển ơi, “gọi nắng” lên đi...
Biển mịt mờ con sóng dữ
Trời xám xịt cơn mưa dầm
Quê mình lũ chồng lên lũ
Mặt người bỗng khó đăm đăm...
T.H.N
KHỔNG VĨNH NGUYÊN
Đám mây hạnh phúc
đêm nằm ngắm rặng núi Bà
đám mây hạnh phúc nhớ nhà đang bay
gió về lạnh lẽo cầm tay
run run thân ái những ngày long đong.
Chú gà vùng lũ
sau mưa dầm trăng sáng
soi đồng nước quê nhà
ta như gà vùng lũ
vươn cổ gọi phù sa.
K.V.N