Ấm lòng ngày giáp Tết
Giữa tháng Chạp trở đi, Tết như đã rộn ràng trong lòng người yếu thế bởi những cái nắm tay sẻ chia, những phần quà trao gửi từ các nhà hảo tâm, các tổ chức.
Các cụ già ở xã Cát Nhơn, Cát Tường (huyện Phù Cát) nhận hỗ trợ ngày giáp Tết.
Tết Đinh Dậu 2017 dường như đến sớm hơn và ấm áp đối với cô bé Nguyễn Thị Lệ Hoa (10 tuổi, ở thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) bởi sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh. Lệ Hoa mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang ở cùng bà nội đã ngoài 70 tuổi. Hỏi về việc chuẩn bị vui Tết, Hoa hồn nhiên kể: “Cô của em bảo sẽ sắm quần áo mới cho em. Em đang đợi cô mang về. Tiền hỗ trợ này, em sẽ mang về cho bà nội sắm Tết và để dành”.
Chở con gái Phan Thị Thìn (17 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ và khuyết tật chân đến nhận quà Tết trên chiếc xe đạp cũ kỹ, chị Phan Thị Nghĩa (46 tuổi, ở khu vực Lý Tây, phường Nhơn Thành, TX An Nhơn) rụt rè ngồi ở một góc Trung tâm học tập cộng đồng phường Đập Đá (TX An Nhơn). Cảnh nhà khó khăn, đơn chiếc, thiệt thòi so với người bình thường, chị dễ tủi thân, rơi nước mắt mỗi khi nói về gia cảnh. Ôm quà trên tay rồi, chị bày tỏ trong xúc động: “Ai giúp đỡ gì, dù ít hay nhiều, tôi đều lấy làm mừng. Mẹ con tôi năm nay đón Tết trong sự đùm bọc của những người tốt bụng”.
“Những người tốt bụng” cũng là cụm từ mà bà Lương Thị Bảy (80 tuổi, ở thôn Đại Lợi, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) nhắc đến đầu tiên khi nhận quà. Khệ nệ xách thùng mì ăn liền và cái mền do Hội từ thiện chùa Tường Nguyên (TP Hồ Chí Minh) tặng, số gạo, dầu ăn và nước tương thì gửi nhờ người hàng xóm chở hộ, bà nắm tay các tình nguyện viên trước khi về như một cách nói lời cảm ơn.
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh chia sẻ nỗi lo ngày Tết với gia đình có người khuyết tật, hộ nghèo.
Trong khi đó, những người đàn ông như ông Lê Ngọc Thanh (70 tuổi, ở thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn) lại có cái nhìn mạnh mẽ hơn. Vợ mất đã 8 năm vì tai nạn giao thông, 2 con đều làm việc ở TP Hồ Chí Minh, ông là người lo sắm sửa Tết cho cả nhà. Ông bảo: “Người ta tặng quà, mình quý và vui trong bụng. Ngày Tết trăm thứ lo, đỡ lo được phần nào mừng phần đó. Nhưng, nhận quà thì phải tự nhắc nhở mình: người ta giúp ngặt chứ không giúp nghèo; mình được giúp đỡ lại càng phải cố gắng lao động hơn chứ không được ỷ lại”.
Nỗ lực góp hơi ấm tình thương ngày Tết là nghĩa cử đẹp của rất nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Mỗi ngày, hàng chục đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã tỏa về những vùng sâu, vùng xa, vùng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt trong tỉnh để góp Tết cùng bà con nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... Nói như đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, đây là thời điểm để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của doanh nghiệp, thể hiện nghĩa đồng bào. Tết Đinh Dậu 2017, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định dành 156 triệu đồng để hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội trong tỉnh, trao quà Tết cho người nghèo ở các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và TX An Nhơn.
Tết Nguyên đán Ðinh Dậu 2017, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã hỗ trợ 350 đòn bánh tét; lò bánh tét Bà Xê ủng hộ 300 cái bánh chưng để cùng với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh góp Tết cho bệnh nhân nghèo.
NGUYỄN MUỘI