Cùng nhau gầy dựng lại cuộc sống
“Cần thứ gì đó để giúp bà con gầy dựng lại cuộc sống, từ đó làm nền tảng để ổn định dài lâu. Đó là điều chúng tôi đã nghĩ đến khi nhìn thấy hình ảnh khó khăn của bà con quê nhà sau mưa lũ. Cũng từ ý nghĩ đó, một bữa cơm từ thiện để kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã được tổ chức. Và bước đầu, chúng tôi đã vận động được hơn 200 triệu đồng để về với bà con quê hương”, ông Huỳnh Công Mỹ, Tổng thư ký Liên minh Bỉ - Việt kiêm Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ chia sẻ tại Chương trình hỗ trợ vật nuôi cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn vào ngày 14.1 vừa qua.
Người dân phường Nhơn Phú chuyển giống vật nuôi về nhà.
50 hộ nghèo, hộ có vật nuôi bị cuốn trôi trong mưa lũ đã được hỗ trợ con giống mới theo nhu cầu. Có 23 hộ đã đề nghị được hỗ trợ gà; 20 hộ đề nghị được hỗ trợ heo và 7 hộ đề nghị hỗ trợ tiền mặt để mua bò. Nụ cười trên môi của mỗi hộ dân trong thời khắc nhận vật nuôi khắc họa niềm tin, lạc quan trong năm mới.
Ông Nguyễn Rành (76 tuổi, ở tổ 1, khu vực 6, phường Nhơn Phú) xem 2 con heo được nhận từ nhà tài trợ là niềm an ủi, giúp gia đình gầy lại đàn. Kể về nỗi tiếc ngẩn tiếc ngơ mỗi khi nhìn vào chuồng heo trống trải sau khi lũ rút đi, ông bùi ngùi: “Nhà tui có 8 con heo thịt. Hai vợ chồng già chỉ có thể cho mấy con heo con vào rọ rồi gác lên cao. 5 con còn lại sắp đến ngày xuất bán, to béo, nên tui đành phó mặc cho nước lũ. Hết lũ rồi, tui và bà nhà chỉ cứu được 2 con đang vương vào cây tra”.
Từng chăn nuôi heo, nhưng vì gia cảnh khó khăn, đồng vốn bị đứt đoạn nên bà Đỗ Thị Kim Neo (52 tuổi, ở tổ 2, khu vực 3) bấy lâu chỉ bám vào công việc phụ quán cơm, mò cua bắt ốc để nuôi gia đình. Nay được hỗ trợ 2 con heo giống, bà mừng khấp khởi. Bà kể: “Chồng tui bị câm điếc bẩm sinh. Con trai, con gái đang tuổi đi học nên chưa thể đỡ đần gì nhiều. Mọi chi tiêu trong nhà đều một tay tôi. Hôm nay, tôi đi nhận heo. Ở nhà, ông chồng lo sửa sang lại chuồng trại để mang heo về là thả ngay cho nó khỏi mất sức. Không nói được, nhưng sáng sớm đã thấy ổng lui cui ở chuồng heo là tui biết ổng mừng lắm!”.
HÀ THANH