Gặp hai thủ khoa đầu tiên của đất Võ
Đó là các em: Nguyễn Đức Nguyên học sinh Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn và Trần Thanh Khuê học sinh Trường THPT số 1 Phù Cát đã trở thành những thủ khoa đầu tiên của đất Võ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013. Với cùng số điểm 26,5, cả hai đã đạt danh hiệu thủ khoa của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Đức Nguyên
Nguyễn Đức Nguyên và Ba.
Gặp Nguyễn Đức Nguyên tại nhà riêng trên đường Hoàng Hoa Thám, cậu tân thủ khoa đã cười thật tươi khi cho biết, sau khi thi xong, dù đoán sẽ đậu điểm cao nhưng không hề nghĩ sẽ đạt được thủ khoa. Căn cứ vào thông tin về điểm thi của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Đức Nguyên hiện là thí sinh có điểm số môn Vật lý cao nhất (9 điểm). Nếu như đề thi môn Vật lý khối A năm nay bị nhiều thí sinh than là “khá hóc búa”, thì với Nguyễn Đức Nguyên việc giải quyết bài thi môn Vật lý lại khá dễ dàng. Bởi, 2 năm học của lớp 11 và 12, Nguyên liên tục đạt giải Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý (riêng năm lớp 12 kỳ thi không có giải Nhất và giải Nhì). Năng khiếu và niềm yêu thích môn Vật lý trong Nguyên lớn dần theo từng bài giảng của thầy cô trên lớp và qua từng khám phá, trải nghiệm của bản thân với môn học. Ngoài môn Vật lý, Nguyên còn thích môn Sinh, Toán và Hóa. “Mỗi môn học đều hay và có sự thu hút riêng. Đi sâu tìm hiểu chúng, tôi đã rèn được cho mình tư duy suy nghĩ logich và kỹ năng ứng dụng, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống”.
Nguyễn Đức Nguyên thi vào ngành Luật với số điểm các môn: Toán 8,5; Vật lý 9; Hóa học 8,75. Trần Thanh Khuê thi ngành Quản trị - Luật với số điểm môn Toán 9; Lý 7,25 và Hóa 10.
Là con trai của Thạc sĩ Luật Nguyễn Văn Hậu (đang công tác tại Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước), từ nhỏ Nguyên đã theo chân ba tham dự các phiên tòa, chứng kiến bao oan sai của người dân được làm sáng tỏ, được cán cân công lý trả lại sự công bằng. “Mơ ước trở thành một luật sư như ba hun đúc trong tôi từ đó. Tôi yêu ngành Luật và đã chọn thi vào Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh với mong muốn mai này sẽ trở thành một luật sư chân chính như ba”, Nguyên trải lòng.
Cùng với Nguyễn Đức Nguyên, Trần Thanh Khuê cũng đã trở thành tân thủ khoa của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Chiều 23.7, Khuê và gia đình biết tin vui này. Ngay sau đó, đã có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến gia đình chúc mừng từ người thân, thầy cô, bạn bè của Khuê và ba mẹ.
Trần Thanh Khuê
Theo công bố kết quả tuyển sinh các trường đại học, đến sáng nay (25.7) tỉnh ta có thêm 2 thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa. Đó là em Hồ Gia Phúc (SBD 1528) học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi vào Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, đạt 26,25 điểm (Toán 9, Lý 7,75, Hóa 9,5) và em Phạm Hoàng Nhật, thi khối A, ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Quốc tế, đạt 28,5 điểm (toán 9,75; lý 8,5 và hóa 10).
Bác sĩ Trần Thúc Khả, ba của Khuê xúc động: “Ngay từ khi con mới chào ra đời, tôi đã chọn tên Trần Thanh Khuê cho cháu, xuất phát từ các chữ đầu trong tên của tôi, với hy vọng con sẽ khỏe mạnh, ngoan hiền, học giỏi. Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, con chọn thi vào 2 trường: Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Có một kỷ niệm trong kỳ thi này với cha con tôi, đó là trước thi 5 ngày, cháu bị viêm ruột thừa, phải phẫu thuật. Ngày 3,7, tôi phải thay cháu đến làm thủ tục dự thi. Đến ngày thi, đưa con đến cổng trường, đứng ngoài cổng nhìn vào, tôi thấy cháu nhích từng bước, từng bước chậm chạp lên cầu thang, tay trái còn ôm bụng, có lẽ cháu còn đau, lòng tôi xót xa biết chừng nào. Kết quả này thực sự xứng đáng với bao nỗ lực của con”.
Trong ba môn thi, môn Toán Khuê được 9 điểm, môn Hóa được 10 điểm. Một số thầy cô và bạn bè cho biết, họ không ngạc nhiên nhiều với tin Khuê đạt thủ khoa, vì cô học sinh này suốt 12 năm học đều là học sinh giỏi; 3 lần đạt giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Hóa cấp tỉnh (năm lớp 9, lớp 11 và lớp 12), giải Nhì Kỳ thi máy tính cầm tay cấp tỉnh môn Hóa. Cô tân thủ khoa cho biết đang chờ kết quả của Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh rồi quyết định sẽ đăng ký học ở trường nào.
NGỌC TÚ
Con gái Bình Định học giỏi quá, mình ở Huế lâu nay nghe nói con gái Bình Định "cầm roi đi quyền" nay lại thấy nhiều bạn đạt thủ khoa đại học lại càng kính phục. Chúc bạn thành công trong cuộc song.