Tết sớm trên làng O2
Chưa đầy 6 giờ sáng một ngày giữa tháng Chạp, những xe hàng chở nhu yếu phẩm như đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh kẹo và cả mì tôm... (tổng trị giá trên 60 triệu đồng), đã tập kết tại Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Từ đây, những thùng hàng được gùi, cõng vượt suối, vượt dốc 4 giờ đi bộ để tới O2 - làng xa nhất huyện, ở xã vùng cao Vĩnh Kim.
Đã thành thông lệ từ nhiều năm qua, vào dịp cuối năm, những chuyến hàng Tết mang tấm lòng của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Vĩnh Thạnh và các nhà hảo tâm lại vượt ngàn lên với làng O2, giúp cho bà con Bana ở đây đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm hơn.
Quà được tập kết tại Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn chuẩn bị đưa lên làng O2.
Ông Huỳnh Đức Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Với phương châm để tất cả người dân đều được vui Xuân đón Tết, UBND huyện đã cử một đoàn công tác lên thăm, tặng quà Tết cho người dân O2. Làng ở xa, lại không có đường giao thông đến trung tâm xã, không có điện thắp sáng nên đời sống người dân nơi đây còn khó mọi bề. Để bà con đón Tết vui vẻ, ngoài việc tặng quà Tết, huyện cũng đã cấp hỗ trợ gạo đỏ lửa, không để hộ nào thiếu ăn trong dịp Tết”.
Làng O2 có 50 hộ dân, với hơn 200 nhân khẩu, thì hầu hết là hộ nghèo và cận nghèo. Cả làng chỉ có khoảng 4 ha lúa nước và gần 5 ha lúa rẫy nên cái ăn cũng còn thiếu thốn. Dù cây bời lời, cây mì được bà con đưa vào sản xuất nhiều năm nay nhưng vì không có đường giao thương nên việc tiêu thụ sản phẩm rất khó khăn.
Không khí Tết theo về từ những gói quà Tết, tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng đậm ý nghĩa nhân văn. Tại nhà anh Đinh Ria, những ché rượu cần đã làm xong xếp bên vách nhà đợi khách. Anh Ria cho hay: “Với người Bana chúng tôi, rượu ghè ngày Tết là không thể thiếu, để cúng ông bà, mang ra nhà rông đón năm mới. Nay được huyện mang quà lên cho, coi như Tết đã đến rồi”.
Đặc biệt, trong chuyến hàng Tết năm nay, 100% số hộ ở O2 được tặng mỗi nhà một ảnh Bác Hồ và 1 lá cờ Tổ quốc. Ông Đinh Rươn, Bí thư Chi bộ làng O2, phấn khởi: “Tết này thật đặc biệt vì làng sẽ đỏ rực màu cờ mới, trong nhà ai cũng có ảnh Bác Hồ. Bà con ai cũng mừng và thấy ấm áp lắm”.
Mùa Xuân đang về trên làng Bana vùng cao này.
XUÂN DŨNG