Niềm vui cuối năm
Cuối năm, lẫn trong dòng người tất tả ngược xuôi, mỏi mệt lấn chen, có những phút giây tôi bỗng thấy lòng mình lắng lại. Ðó là khi bắt gặp hình ảnh những người bạn của tôi trong nhóm Thiện nguyện Cầu Vồng vội vàng lo in áo ấm, mua quà để đem phát cho các em học sinh ở xã Ðăk Mang, Bok Tới (huyện Hoài Ân). Nơi vùng cao ấy, các thành viên trong nhóm được chứng kiến niềm vui của các em học sinh khi nhận được áo mới, cặp mới, rồi bọn nhỏ mặc ngay tại chỗ và xúng xính ngắm nhau. Nhóm có 75 thành viên, phần lớn là nữ, lại làm đủ nghề nên khá bận rộn. Vậy mà, thương lắm, họ bảo là bớt chút thời gian đi tình nguyện, trao tận tay món quà của mình mới hiểu được thế nào là niềm vui. Có đi mới biết người dân mình còn khổ biết là bao. Có đi mới biết thương họ, biết quý và trân trọng cuộc sống của chính mình.
Tủ quần áo dành cho người nghèo tại điểm phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn.
Cũng một buổi sáng cuối năm đi ngang qua đường Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, trước UBND phường Lý Thường Kiệt, tôi thấy họ đang tất bật ráp tủ, chất quần áo vào, trên tủ có một cái bảng rất lạ: “Trao yêu thương - Nhận nụ cười”. Tôi không kịp dừng lại để hỏi han xem họ hoạt động như thế nào, giờ nào trong ngày… Chỉ biết, những ngày tất bật này, họ nghĩ, nói và phối hợp với một số đoàn thể của phường Lý Thường Kiệt làm ngay 2 tủ đựng quần áo miễn phí dành để người thừa đem tặng, người thiếu thì đến lấy. Nhìn tấm bảng, nghĩ tới niềm vui cuối năm của những người nghèo chọn được bộ quần áo còn mơi mới mặc Tết, thấy lòng mình nhẹ tênh như thể đã trải qua một ngày không có gì căng thẳng.
Chẳng phải cuối năm quá nhiều việc hay sao. Trên mạng xã hội nhiều người kêu trời vì mệt, vì quá nhiều việc. Nhưng thôi, mỗi người một kiểu. Tôi chỉ mong hình ảnh của những chị em trong nhóm thiện nguyện Cầu Vồng luôn như vậy, lo lắng, chia sẻ cho người, cho đời để tìm niềm vui riêng mà chỉ có họ mới hiểu. Cuối năm nhìn lại, trong nhiều nỗi băn khoăn, trong nhiều nỗi ưu phiền, thất vọng, vẫn thấy đâu đó có những niềm vui, để nhủ lòng cố sống tốt hơn.
CÔNG HIẾU