Trò chuyện với tân thủ khoa là học sinh trường chuyên
Hai tân thủ khoa của Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) và Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh là bạn cùng lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Đó là Phạm Hoàng Nhật dự thi vào ngành Quản trị Kinh doanh (khối A) với tổng điểm là 28,5 (Toán 9,75 điểm, Lý 8,5 điểm, Hóa 10 điểm) và Hồ Gia Phúc đạt 26,5 điểm (Toán 9 điểm; Lý 7,75 điểm và Hóa 9,5 điểm).
Khi trò chuyện riêng với từng thủ khoa, các bạn còn khoe: “lớp em còn có một tân thủ khoa khác”. Cả hai còn dự báo chắc nịch rằng: “Lớp 12 chuyên Toán của chúng em nhiều khả năng sẽ có thêm thủ khoa vì còn nhiều bạn học cừ hơn tụi em nhiều”. Với hai chàng tân thủ khoa này, ba năm học trường chuyên đã giúp các em rất nhiều trong trang bị kiến thức để vững vàng trước cuộc đua vào đại học và đạt đến đỉnh cao thành công.
Phạm Hoàng Nhật kể: “Chúng em được thầy cô giới thiệu làm quen với rất nhiều dạng đề, vì vậy khi cầm đề thi đại học trên tay thấy không bỡ ngỡ nhiều”. Phúc trầm tính hơn Nhật, từng bị bạn gán cho biệt danh “người ít nói nhất lớp”, nhưng ánh mắt luôn ấm áp và lấp lánh niềm vui khi nhắc đến lớp 12 chuyên Toán, đến ngôi trường chuyên đã gắn bó suốt thời học cấp 3.
Danh hiệu thủ khoa đại học là niềm vui rất lớn cho cả hai bạn học sinh giỏi suốt các cấp học phổ thông này, vì chẳng ai ngờ mình được điểm cao vậy. Phúc nhớ, trưa hôm qua có một bạn cùng lớp đã gọi điện cho Phúc báo điểm thi cao chứ không “đá động” gì đến danh hiệu thủ khoa, nên khi tin đến tai, chàng học sinh trầm tính này đã tiếp nhận một cách đầy thận trọng. Còn Nhật thì sau khi kết thúc môn cuối cùng đã... mất ngủ mấy ngày vì tiếc đứt ruột cái vụ khoanh nhầm một số câu trắc nghiệm môn Vật lý. “Rõ ràng là em đã nháp đúng, vậy mà lại khoanh nhầm vào giấy làm bài thi. Kết quả là môn Vật lý chỉ đạt được 8,5 điểm (tính toán ban đầu của Nhật là điểm môn Vật lý phải trên 9 điểm)”. Hai môn còn lại Nhật đã đạt điểm tuyệt đối với Hóa 10 điểm và Toán 9,75 điểm (môn Toán khối A Trường Đại học Quốc tế không có điểm 10).
Hiện cả hai đang đợi kết quả điểm thi của Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh rồi mới quyết định chọn trường học. Phạm Hoàng Nhật chia sẻ: “Em muốn tìm kiếm cơ hội đi du học. Với em những thử thách luôn đầy thú vị và hấp dẫn để vươn tới”. Còn Hồ Gia Phúc thì dè dặt hơn: “Gia đình em còn nhiều khó khăn, thêm em nữa là ba mẹ phải nuôi cùng lúc ba người con học đại học ở TP Hồ Chí Minh. Hai suất lương giáo viên, trước đây đã dành 1 suất lo cho hai chị học, suất còn lại giờ xẻ một nửa lo cho em. Bên cạnh niềm vui với thành tích đạt được, em thấy thương và lo cho gánh nặng oằn thêm trên vai ba mẹ thời gian tới”.
Chừng như hiểu được tâm tình của con trai, suốt từ hôm qua đến nay, ba mẹ Phúc luôn nở nụ cười thật tươi, để con an lòng. Chuyện trò với PV, ông Văn Kiên, 79 tuổi, ông cậu của Phúc ngậm ngùi tâm sự: “Gia đình của Phúc, bên nội lẫn bên ngoại, bao đời qua, bậc làm cha mẹ luôn nhịn ăn nhịn mặc để lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng giờ thêm Phúc là đứa con thứ ba vào đại học, lại còn một đứa em đang học lớp 8, chỉ trông vào hai suất lương, bà con hai họ đều không mấy khá giả, tôi thấy ái ngại cho ba mẹ của Phúc lắm”.
NGỌC TÚ
Cháu Nhật thật tuyêt vời, Chúc cháu thành công và có lựa chọn thật đúng đắn nghề mình yêu thích.