Cùng nhau lo Tết
“Từ 25 tháng Chạp cúng tất niên, rồi nấu bánh chưng, cúng rước ông bà..., bếp nhà mình luôn đỏ lửa đó”, chị Nguyễn Thị Ánh, ở 63 đường Phạm Ngũ Lão, TP Quy Nhơn chia sẻ về Tết của mình. Có nhiều chị em xem Tết là nỗi ám ảnh thì ngược lại nhiều người xem đây là dịp để họ nấu nướng, mua sắm và chứng tỏ mối quan tâm của mình đối với người thân và chung quanh.
1. Quanh năm, cả xóm chỉ gặp nhau những bữa tiệc, cúng giỗ nhưng những ngày cận Tết, xóm lao động ở hẻm nhỏ 02 Phạm Hồng Thái, Quy Nhơn lại tất bật. Cứ chiều về, cả xóm lại kéo nhau ra trước nhà. Mỗi ngày, các chị lại hùn nhau làm một món, từ mứt dừa, gừng, kiệu đến bánh thuẫn, bánh chưng... Chị Trần Thị Tư, bán vé số, kể: “Những ngày này, các ông chồng lo đi làm rồi tiệc tất niên. Chị em tôi mỗi người một nghề nhưng cận Tết lại hùn nhau làm món ăn vừa rẻ, ngon mà vui, gắn kết tình cảm”. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, tất bật của ngày cận Tết, các chị cùng nhau gọt gừng, ngâm rồi luộc, vừa làm vừa kể đủ chuyện vui - buồn của ngày. Tiếng cười nói râm ran, hòa cùng với tiếng trò chuyện trong cuộc rượu tiệc tất niên nhà hàng xóm.
Chăm lo cho gia đình những ngày Tết là trách nhiệm và niềm vui của chị em.
Những phụ nữ ấy, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không than vãn về sự vất vả của mình. Khi được hỏi, các chị cười bảo rằng họ còn phải làm việc, rồi tìm chỗ nào rẻ, hạ giá mua cho con quần áo, đôi dép dù muộn, rồi dọn nhà, làm món ăn Tết cho có không khí… Họ bảo việc nhiều, rảnh đâu mà than với thở, cuộc sống vốn dĩ là vậy mà.
Nghe các chị nói xong, tự nhiên tôi lại thấy mình đã sai thì phải!
2. Tết là thời gian sum họp gia đình. Năm nào, 7 anh em của chị Nguyễn Thị Thúy (ở KV6, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), đang sinh sống ở các tỉnh, thành phố lớn, cũng đều tập trung về ăn Tết ở quê. Vậy nên, cứ gần Tết là cả gia đình chị Thúy lại tất bật lo dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại các phòng để gia đình các em về ở. Chị Thúy kể: “Ba mẹ mất rồi nhưng anh em tôi vẫn giữ truyền thống là Tết đến thu xếp mọi việc cùng nhau sửa sang nhà cửa, trang trí bàn thờ của ông bà, lo mâm cơm cúng rước và cùng nấu bánh tét. Bên nồi bánh tét, anh em con cháu lại cùng nhau nhắc chuyện ngày xưa, kể chuyện ngày nay với bao vui buồn, có cả nước mắt của niềm nhớ nhung. Anh em tôi bảo nhau rằng chỉ có dịp này, con cháu mới biết, mới nhớ về mái ấm gia đình, dòng họ dù có lúc chúng bảo là chúng tôi lạc hậu quá!”.
3. Cứ gần tới Tết là chị Quỳnh Dao (KV8, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) lại có nhiều nỗi lo. Là chị cả trong gia đình, nhà lại không có con trai nên mọi việc từ chạp mả, cúng giỗ, đều đến tay chị. Chị bảo công việc cuối năm dồn dập, lại lo toan cho hai bên nội, ngoại, lễ nghĩa bên ngoài, nhưng vì thích, chị đảm đương hết việc bếp núc trong gia đình. Chị lên kế hoạch sớm để làm các món Tết cho gia đình như bò khô, tôm chua, dưa kiệu… để cho gia đình mình ăn Tết và biếu nội, ngoại. Chị chia sẻ: “Tôi cho rằng những việc đó là của mình và nên làm để cho vui nhà vui cửa vào Tết. Khi tôi lo bếp núc thì chồng và con tôi sửa soạn bàn thờ, trang trí căn phòng quá quen thuộc trong suốt năm bằng những tấm ảnh, cây hoa... mang đậm màu sắc của ngày Tết. Anh còn tự tay cắt tỉa lại giàn hoa trước sân hay sửa sang cho căn bếp được ngăn nắp hơn bằng cái kệ mới để tôi thoải mái trong việc nấu nướng… Sự đóng góp và chia sẻ của người đàn ông trong gia đình là động lực và niềm vui giúp tôi vượt qua mệt mỏi”.
* * *
Tết đang về trên khắp mọi nẻo đường, hương xuân lan vào từng gia đình. Ấy cũng là thời điểm chị em lại bận rộn, vất vả hơn thường ngày với nhiều công việc bếp núc, chợ búa, để gia đình có một cái Tết tươm tất, đầm ấm.
Vì vậy, thay vì than phiền, trách móc, bạn hãy biết “lôi kéo” người thân phụ giúp hoặc có kế hoạch phù hợp với cuộc sống hiện đại để các thành viên trong gia đình đều cảm thấy thoải mái. Niềm vui thật sự chỉ đến khi mỗi người chuẩn bị Tết với tinh thần đoàn viên, chia sẻ hạnh phúc bên người thân, chứ không phải để chạy theo sự hào nhoáng cho gia đình hay tiếng thơm “đảm đang” của người phụ nữ.
HẢI YẾN