Thêm ấm áp mùa Xuân người dân tuyến biển
Hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, trong năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình, phần việc thiết thực, nhằm sẻ chia, giúp đỡ, tạo điều kiện để người dân tuyến biển của tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, đón một mùa Xuân ấm áp.
Nhiều chương trình ý nghĩa
Đại tá Nguyễn Văn Hào, Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: “Năm 2016, BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa cùng hướng về cộng đồng, tiêu biểu nhất là các chương trình: “Hãy làm sạch biển”, “Nâng bước em tới trường”, “Xuân biên giới - Xuân hải đảo”, xây dựng nhà Đại đoàn kết, Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới.
Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 44 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp các em ổn định cuộc sống, có thêm nghị lực, niềm tin, tiếp tục đến trường.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh giúp nhân dân xây dựng nhà Đại đoàn kết.
Chương trình “Hãy làm sạch biển” cũng đem lại hiệu ứng tích cực, với việc hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh phối hợp với đoàn viên, thanh niên các địa phương ra quân thu gom rác thải, vớt rong rêu, dọn vệ sinh và trồng hàng ngàn cây xanh chắn gió, chắn cát trên hàng chục km bờ biển dọc 33 xã, phường ven biển của tỉnh.
Đặc biệt nhất là chương trình “Chung tay giúp đỡ đồng bào lũ lụt” vào dịp cuối năm vừa qua. Trước tình hình mưa lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho người dân trong tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kịp thời quyên góp ủng hộ 70 triệu đồng và cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân trước, trong và sau lũ.
Tết thêm vui và ấm cúng
Ngoài ra, thời gian qua, BĐBP tỉnh cũng tích cực vận động các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ xây dựng thêm 6 nhà Đại đoàn kết, 4 nhà Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới; giúp cán bộ chiến sĩ và bà con có nhà ở vững chắc, ổn định.
Năm nay, được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang do BĐBP tỉnh hỗ trợ xây dựng, mẹ con bà Trần Thị Giai (thôn Phú Long, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) không giấu được niềm vui. Bà Giai xúc động chia sẻ: “Nhà xuống cấp, dột nát đã lâu mà mẹ con tôi không biết lấy đâu ra tiền để sửa. Rất may, các chú BĐBP không những cho tiền xây nhà mà còn cử người xuống giúp nên Tết năm nay hai mẹ con tôi có nhà mới để ở, lại còn được nhận quà Tết. Đây chắc là cái Tết vui và ấm cúng nhất của mẹ con tôi”.
BĐBP tỉnh khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.
Còn với em Trần Vương Quốc, được sự hỗ trợ từ chương trình “Nâng bước em đến trường” của BĐBP tỉnh, mẹ con em đã vơi bớt một phần gánh nặng về kinh tế. Ngoài ra, Quốc còn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn thường xuyên giúp đỡ, thăm hỏi động viên nên em đã cố gắng vươn lên, đạt kết quả cao trong học tập.
Để giúp nhân dân đón Tết cổ truyền Đinh Dậu- năm 2017 vui, ấm áp hơn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phân bổ 20 tấn gạo, hơn 1.000 suất quà, gói hàng trăm cây bánh tét, tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nhất là những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong các đợt lũ vừa qua.
Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình tình nguyện, nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về biên giới, hải đảo. Trong chương trình “Xuân biên giới, Xuân tình nguyện” tại xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), hàng trăm đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã phối hợp ra quân tu sửa đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ của xã, giao lưu văn nghệ - thể thao và nhất là phối hợp với Quân y BĐBP tỉnh khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 100 hộ nghèo, tặng hơn 300 cuốn vở và 9 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.
Theo đại tá Nguyễn Văn Hào, thời gian đến, để chăm lo cho cuộc sống của dân nghèo tuyến biển, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình, phần việc nữa, để ngày càng có nhiều ngôi nhà khang trang, nhiều tuyến đường sạch đẹp, nhiều em học sinh được tiếp tục đến trường...
THANH BÌNH