Đón Xuân, chơi Tết
Khi cuộc sống đỡ vất vả chuyện cơm áo hơn, người ta không còn nặng chuyện “ăn Tết”. Lễ nghi cũng ít bị câu nệ như trước. Cuộc sống hiện đại bận rộn, dịp nghỉ Tết được nhiều người dùng để nghỉ ngơi, du lịch, hàn huyên với những người thân, bạn bè đã lâu không gặp.
1. Bạn tôi có điều kiện kinh tế nên năm nào cũng vậy, gia đình cô ấy đón Tết ở… ngoài đường. Chầm chậm, rồi tôi sẽ kể.
Thời gian biểu dịp Tết của nhà cô ấy là, chừng 27, 28 Tết sẽ đi chúc Tết trước nhà nội, nhà ngoại, mừng tuổi ông bà và lì xì các cháu; sau đó, cả nhà chất lên ô tô 4 chỗ, 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ, đi chơi Tết liên tỉnh. Năm họ vào các tỉnh phía Nam, năm ra Bắc. Mỗi ngày, họ đón Tết một tỉnh, cảm nhận không khí Tết khác nhau mỗi nơi mình đến. Hỏi đi vậy có mệt không, bạn nói không, vì vợ chồng con cái lúc nào cũng ở bên nhau, mệt đâu nghỉ đó và đi đâu cũng thấy không khí lễ hội nên không hề chán.
Chuyện đi du lịch dịp Tết giờ cũng khá nhiều. Bởi đây có lẽ là thời điểm thuận lợi nhất (về thời gian, công việc, con cái, tiền bạc) cho hoạt động này.
Đón xuân, chơi Tết là xu hướng chung của nhiều bạn trẻ (ảnh minh họa). Nguồn: Internet
Ông Trần Văn Quang, Phó Giám đốc Khách sạn Hải Âu, phụ trách Trung tâm Dịch vụ lữ hành Hải Âu, cho hay, những năm gần đây, xu hướng du lịch, đi chơi xa trong dịp Tết cổ truyền của người dân Bình Định bắt đầu xuất hiện. Bằng chứng là, có người đặt tour đi Sapa, thậm chí là Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) khởi hành vào ngày mùng 2, mùng 3 Tết này. Nhưng phổ biến hơn cả vẫn là anh em, họ hàng hoặc bạn bè cùng nhau đặt tour dã ngoại trong tỉnh; đến các điểm du lịch gần như Trung Lương - Cát Tiến (Phù Cát), Kỳ Co - Nhơn Lý (Quy Nhơn), Hầm Hô (Tây Sơn) trong một buổi hoặc sáng đi chiều về.
Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Miền Trung, nhận xét, xu thế chung của các bạn trẻ - vốn cởi mở, phóng khoáng và chưa bị ràng buộc bởi lễ nghi, phong tục ngày Tết - là tụ họp thành nhóm hoặc nhiều nhóm cùng chung sở thích và hẹn nhau đến là một khu du lịch hay thắng cảnh nơi nào đó để vui chơi.
2. Nhưng nếu không khá giả, không nhiều tiền thì làm sao để đi chơi xa, du lịch, đón Tết vui?
Thật ra, dù không còn nặng chuyện “ăn Tết” như trước nữa, nhưng cũng bởi để đỡ lo toan chuyện cơm áo, nhiều người đã phải “cày cuốc” cật lực cả năm. Và dịp nghỉ Tết dài ngày là lúc họ xả hơi, nạp năng lượng để tiếp tục cho cuộc hành trình dài phía trước.
Vậy nên, với nhiều người, khái niệm ăn Tết đã lùi ra sau, thay vào đó là chơi Tết, đón Tết. Và du lịch, đi chơi chỉ là một phần của việc đón Tết.
Với anh Tuấn (phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) từ lâu rồi không còn khái niệm Tết cơ quan hay Tết bạn bè, thay vào đó là Tết gia đình. Anh lý giải: “Đồng nghiệp ngày nào cũng gặp nhau ở cơ quan, bạn bè thì cũng năng lui tới cà phê, quán nhậu với nhau; Tết lại đến nhà nhau chúc tụng, há chẳng phải khách sáo hay sao? Bởi vậy nên tôi chủ động dành toàn bộ thời gian nghỉ Tết cho gia đình và để nghỉ ngơi, thư giãn. Lúc đầu, cũng có người trách, nhưng sau thì biết nên thôi”.
Thật ra, ngày càng có nhiều người có suy nghĩ giống anh Tuấn. Và tôi - người viết bài này - cũng đã tự cởi trói cho mình để tìm sự thảnh thơi như vậy. Những Tết gần đây, tôi không còn “chịu khó” đến nhà bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan chúc Xuân nữa, thay vào đó là thăm họ hàng, bà con; thời gian còn lại thì đi đâu đó vãn cảnh với gia đình để cảm nhận trọn vẹn những ngày nghỉ lễ. Hoặc chúng tôi gặp bạn bè cũ ở xa về, tụ họp, hàn huyên chuyện thời “trẻ trâu”. Năm nay, các con tôi và ông xã còn lên kế hoạch đi đâu chơi xa một chuyến, kiểu như du lịch dã ngoại chẳng hạn, trong những ngày Tết sắp đến.
Tháng Chạp, với những người xa quê làm ăn, cho dù từ được nhắc nhiều nhất là “về quê ăn Tết”, thì ý nghĩa chính vẫn là sự sum vầy, đoàn viên gia đình, gặp gỡ người thân sau cả năm xa cách. Chuyện ăn uống chỉ là phương tiện, là cớ để những cuộc gặp gỡ, vui Xuân thêm phần xôm tụ.
3. Nói chuyện sống chậm trong mấy ngày Tết rộn ràng, hối hả bởi lo chưa chơi được bao nhiêu đã hết Tết, phải đi làm trở lại, nghe có vẻ mâu thuẫn. Nhưng thật ra, chậm lại để nhanh hơn đang là triết lý mà một số người hướng đến. Và sống chậm không có nghĩa là ngược với sống nhanh. Nếu hiểu đơn giản, sống chậm lại là để tận hưởng cuộc sống, thì Tết đúng là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Ví như khi bạn dạo qua chợ hoa Xuân, ngắm nghía và rạo rực với ngàn hoa khoe sắc, rồi lòng chùng lại khi thấy cái lều của người bán hoa là tấm bạt phủ trên khung giàn giáo tạm bợ, nghĩ đến cảnh họ co ro trên giường xếp trong sương đêm lạnh lẽo giữa trời để giữ hoa… Những xúc cảm nho nhỏ ấy và cả khoảnh khắc đẹp đẽ khác sẽ không có được nếu bạn lướt qua cuộc sống nhanh quá. Và nó nhắc chúng ta nhớ rằng, đường đời phía trước còn dài, nên cần phải giữ sức, để đi xa.
CAO NGUYÊN