Ở một gia đình văn hóa tiêu biểu
Ðó là gia đình bà Nguyễn Thị Hải và ông Nguyễn Ngọc Phong (ở thôn Quang Nghiễm, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ). 45 năm chung sống là 45 năm vợ chồng ông bà đồng cam cộng khổ, san sẻ khó khăn, cùng vun đắp, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, con cháu thảo hiền. Họ là gương sáng trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa ở địa phương.
Gia đình ông bà Nguyễn Ngọc Phong- Nguyễn Thị Hải là gia đình hạnh phúc, gương mẫu ở địa phương.
Cùng nhau vượt qua gian khó
Ông Phong, bà Hải sinh ra và lớn lên ở cùng địa phương, cùng tham gia cách mạng rất sớm. 16 tuổi đã thoát ly, hàng ngày với gùi thuốc buộc ngang hông, bà làm công tác cứu thương cho anh em thương bệnh binh. Còn ông Phong bám trụ tại địa phương, vừa tham gia chiến đấu, vừa dạy học.
Năm 1971, họ thành vợ thành chồng. Nếu trong thời chiến, ông bà là tấm gương tiêu biểu của lòng yêu nước, của nhiệt huyết tuổi trẻ; thì trong thời bình, ông bà lại là tấm gương trong xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
Ông Phong hồi tưởng: “Để tiếp tục nghề dạy học, tui đi học bổ túc văn hóa 3 năm, sau đó ôn thi và học Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn 4 năm. Thời kỳ này bả cũng được cử đi học, nhưng lại xác định tui đi học rồi, 3 đứa con thơ, cha mẹ già, rồi tiền bạc không thoải mái, lấy gì đi. Nghĩ vậy nên bả lùi về làm “hậu phương” cho tui yên tâm. Tui và mấy đứa nhỏ được như ngày hôm nay có sự hy sinh rất lớn của bả. Thời kỳ khó khăn đó, cơm không có ăn, áo không đủ mặt nhưng bả vẫn quyết chí lo trọn gói để tui chỉ làm một việc học. Đằng đẳng 7 năm trời chứ ít na!”.
Bỏ lửng câu nói, ông nhìn sang bà âu yếm, tôi nhận thấy trong ánh mắt ấy có sự ghi nhận, hàm ơn của người chồng dành cho người vợ giàu đức hi sinh đã nhận phần thiệt thòi về mình.
Rồi giai đoạn gian khó cũng dần qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông nhận công tác tại Trường THPT số 2 Phù Mỹ; bà làm công tác phụ nữ ở thôn.
Gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt
Dù có nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng ông bà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan. 24 năm giữ cương vị hiệu trưởng, dưới sự dìu dắt của ông, sự đồng lòng, chung sức của Ban giám hiệu, Trường THPT số 2 Phù Mỹ ngày càng được hoàn thiện về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trong công tác giáo dục, ông nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp.
Còn với bà Hải, gắn bó với công tác phụ nữ ở thôn, xã nhiều khóa liền, ở nhiệm vụ nào bà cũng hoàn thành xuất sắc công việc. Chia sẻ về công tác phụ nữ ở thôn, bà Hải tâm tình: Là cán bộ phụ nữ, tôi tận dụng mọi cách, mọi nguồn vốn để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, giúp các chị thoát nghèo, vươn lên làm giàu, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Kinh tế khá là nền tảng để gia đình phát triển, con cái khỏe ngoan là cơ sở của gia đình hạnh phúc. Và chính bản thân mình phải gương mẫu, mình nói mà làm không được thì ai họ nghe!
Ngoài chu toàn nhiệm vụ được giao, vợ chồng ông bà Phong ưu tiên thời gian chăm sóc con cái, hướng dẫn con học hành. “Cũng mừng là các con hiểu hoàn cảnh gia đình mình nên đứa nào cũng chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời cha mẹ” - bà Hải tâm tình. Con trai lớn của vợ chồng ông bà là Nguyễn Ngọc Thanh và con trai thứ hai Nguyễn Ngọc Thao, đang công tác tại Công an tỉnh; con trai út Nguyễn Ngọc Toàn đang là giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Châu. Các cháu đều ngoan, hiền, học giỏi. Phải nói đó là hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng ông bà.
Ông bà Phong cùng chia sẻ: Gia đình hòa thuận, yêu thương, quan tâm, chia sẻ lẫn nhau là nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc. Sống với nhau đến từng tuổi này, chưa bao giờ chúng tôi xảy ra to tiếng, cãi vã nhau. Các thành viên trong gia đình đều quan tâm và giúp đỡ nhau.
Ông Phong nói thêm, vợ chồng tôi đến giờ vẫn không ngừng lao động, đấy là “liệu pháp” để được sống khỏe. Hơn hết, tôi cũng muốn làm gương cho con cháu về tinh thần yêu lao động, không coi thường người lao động chân tay. Qua chiếc máy vi tính, ông Phong thường xuyên cập nhật những cách làm hay, những mô hình mới, sáng tạo, áp dụng vào sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn.
Giàu trách nhiệm với cộng đồng
Không chỉ hướng tới cuộc sống hòa thuận trong gia đình, ở ngoài xã hội, gia đình ông Phong bà Hải cũng có đóng góp tích cực cho các phong trào ở địa phương. Nghỉ hưu đã lâu nhưng ông bà vẫn tích cực với các hoạt động xã hội. Chỉ cần thôn có yêu cầu thì ông bà đều có mặt và nhiệt tình hỗ trợ. Ông bà còn đi đầu trong vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình, bài trừ các tệ nạn xã hội… Mới đây, với uy tín của mình, ông bà đã vận động người dân địa phương và con em quê hương đang làm ăn xa đóng góp xây dựng đình làng Quang Nghiễm làm nơi thờ cúng thần hoàng và các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trên mảnh đất này.
15 năm qua, gia đình ông Phong bà Hải liên tục giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2016, gia đình ông bà được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.
THANH TRỌN