Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (3.2.1930 – 3.2.2017)
“BÁU VẬT” LÒNG DÂN
Ngày 3.2.1930 Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng đúng vào mùa xuân như sự hợp duyên thuận lẽ đất trời.
Trong bài thơ “Một nhành xuân”, nhà thơ Tố Hữu đã viết: “…Năm hai mươi của thế kỷ hai mươi/Tôi sinh ra nhưng chưa được làm người/Nước đã mất, cha đã làm nô lệ/Ôi những ngày xưa mưa xứ Huế, mưa sao buồn vậy hỡi mưa rơi!?/Ngẩng đầu lên không thấy mặt trời/Đất lai láng những là nước mắt… Từ vô vọng mênh mông đêm tối,/ Người đã đến chói chang nắng dội, /trong lòng tôi ôi Đảng thân yêu...” Trong đêm tối lầm than, khát khao cháy bỏng cho nước nhà độc lập, cho người được làm người đâu riêng gì nhà thơ Tố Hữu mà đó là sự khát khao của cả dân tộc!
Nhà thơ Phạm Vũ từng hỏi: Có nơi nào như đất nước này không? máu cha ông mấy ngàn năm tuôn đổ; có nơi nào như đất nước này không? tiếng rên xiết dưới gót giày xâm lược; có nơi nào như đất nước này không? một hạt muối trong hòa bình cũng đã là hạnh phúc; có nơi nào như đất nước này không? hàng triệu trái tim khát khao tìm độc lập...
Đảng ra đời, tỏa sáng đêm đen, người người đi theo Đảng, cả dân tộc một lòng đứng lên đi về phía Đảng. Và hạnh phúc thiêng liêng khi được cùng Đảng làm cuộc trường chinh tìm lại hình của Nước. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết với tất cả cảm xúc dâng trào: “Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác/Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt/Đá sỏi, cây cằn sao bỗng thấy thiêng liêng!/Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhìn/Bỗng chan chứa trăm điều chưa nói hết! .
Đảng quy tụ lòng dân muôn người như một, tạo nên sức mạnh phi thường đưa dân tộc vượt mọi hiểm nguy, biến khát khao cháy bỏng tưởng chừng vô vọng trở thành hiện thực. Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc, điểm dấu son rạng ngời sau 15 năm kể từ ngày có Đảng; nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời, đưa nhân dân ta từ kiếp đời nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, quyết định vận mệnh quốc gia, dân tộc.
Độc lập chỉ mới vừa tròn năm, kẻ thù lại rắp tâm chiếm nước ta lần nữa. Ngày 19.12.1946, Bác Hồ kính yêu, Người sáng lập, đặt nền móng cho Đảng đã phát lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến”. Cả nước lại đứng lên trường kỳ kháng chiến và sau 9 năm đã làm “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, giành lại một nửa đất nước cho dân tộc... Và dưới cờ Đảng quang vinh, Bắc Nam bước tiếp cuộc trường chinh 20 năm chống giặc, làm nên thắng lợi vĩ đại 30 tháng 4 bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tổ quốc giang sơn thu về một mối - Việt Nam trọn vẹn hình hài.
Giờ đây, chiến tranh đã đi qua 42 năm, nhưng những câu chuyện về lòng dân trung kiên; sống, chết vì Đảng, vì Tổ quốc vẫn luôn là bản hùng ca bất tử như chuyện “xe chưa qua, nhà không tiếc!”, nhân dân sẵn sàng tháo dỡ nhà cửa, lấy từng tấm ván, lót đường cho hàng đoàn xe, pháo đi qua, chi viện chiến trường miền Nam; chuyện về lòng dân bất chấp kẻ thù hăm dọa vẫn chôn cất và trồng hoa lên mộ người cộng sản mà nhà thơ Thanh Hải kể lại trong cuộc hành trình đầy máu lửa: “Hôm qua chúng giết anh/ Xác phơi đầu ngõ xóm ... Thằng này là cộng sản/Không được đứa nào chôn!/ Lũ chúng vừa quay lưng/ Chiếc quan tài sơn son/ Đã đưa anh về mộ/ Đi theo sau hồn anh/ Cả làng quê đường phố... Trên mộ người cộng sản/ Hoa hồng đỏ và đỏ Như máu nở thành hoa..”; và những người Mẹ: “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im”...Đó, là những hình ảnh thường ngày thời ly loạn, được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tái hiện bằng cảm xúc thiêng liêng từ miền hoài niệm thuở bi hùng.
Đảng hiện hữu trong niềm tin, sức mạnh lòng dân; hiện hữu trong mối quan hệ gắn bó máu thịt với dân. Đảng vì dân mà phục vụ; dân vì nước mà chung tay xây dựng Đảng vững bền. Chính vì vậy, từ khi ra đời và mãi mãi, mục tiêu của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; sánh vai với các cường quốc năm châu. 87 năm qua, bằng nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, Đảng ta đã đem nhiều niềm vui và hạnh phúc cho dân, cho nước, thuận lòng mong mỏi lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, dù chưa phải là đất nước giàu có, nhưng vượt qua được chữ nghèo, kém phát triển, xếp vào loại quốc gia có thu nhập trung bình trên thế giới, đã là một sự phát triển vượt bậc; thành quả đó được kết tinh từ “ý Đảng, lòng Dân” và “lòng Dân, ý Đảng”.
Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, Đảng không ngừng tự chỉnh đốn, xây dựng xứng tầm với thời cuộc. Nhiều bài học được đúc kết từ thực tiễn, nhiều “liều thuốc” đã được đưa ra chữa trị những căn bệnh nội sinh trong cơ thể Đảng. Mới đây nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” được xem là một bản kê toa chuẩn xác 27 biểu hiện của căn bệnh về suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Từ định lượng cụ thể này, Đảng sẽ “bào chế” các loại thuốc đặc trị, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Phải nhốt quyền lực trong lồng quy chế; chống tham nhũng không có vùng cấm; phải truy đến nơi, xử đến cùng”.
Đón chào Xuân mới Đinh Dậu 2017, mừng đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, giành được nhiều kết quả tốt đẹp ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; mừng những chuyển động tích cực trong công tác xây dựng Đảng, vững tin rằng, Đảng ta sẽ tiếp tục đột phá mạnh mẽ, chuyển động mạnh mẽ, gìn giữ lòng dân như gìn giữ “báu vật” thiêng liêng.
Văn Tòa