Hoa Xuân đợi Tết
Một mùa hoa Tết nữa lại về. Sau những đợt mưa lũ cuối năm 2016, các làng hoa trong tỉnh đều bị thiệt hại nặng. Chưa hết, tầm này người bán hoa “hết trông đứng lại trông ngồi” khi mưa vẫn âm ỉ những ngày cuối Chạp.
Đã thành lệ, sau 20 tháng Chạp, chợ hoa Xuân tại TP Quy Nhơn lại họp một đoạn dài trên đường Nguyễn Tất Thành và một số tuyến đường lân cận. Đây là “điểm hẹn” của người trồng hoa, cây cảnh ở những làng hoa trong tỉnh cho đến các loại hoa ngược - xuôi từ phía Bắc vào, từ Tây Nguyên xuống, từ Phú Yên ra...
Khách hàng chọn lựa hoa cúc ở chợ hoa Xuân Quy Nhơn. Ảnh: VĂN LƯU
Hoàng Phạm (thực hiện)
Hoa kém sắc
Không khó để nhận ra rằng, chợ hoa Xuân Đinh Dậu - 2017 ở Quy Nhơn không hoành tráng như các năm trước. Các loại hoa kiểng chưng Tết năm nay cũng chủ yếu gồm mai, đào, quất, cúc, phong lan…; không nhiều chủng loại. Dù nhà vườn đã cố công chăm sóc để bù lại những thiệt hại mà thời tiết gây ra, nhưng sắc hoa vẫn không thể tươi tắn như mọi năm. Theo ghi nhận, giá các loại hoa Tết tại các chợ hoa năm nay có loại tăng, có loại được giữ giá bằng với năm ngoái.
Theo ông Trần Hoàng, chủ lô “Mai Hoa Thung” tại góc đường Mai Xuân Thưởng - Nguyễn Tất Thành, vườn mai bonsai của ông ngay trong lòng thành phố không bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa lũ nên không thiệt hại mấy, hoa bung nở đúng Tết. Nhưng đánh giá chung, lượng mai trong tỉnh xuống chợ hoa Xuân năm nay không nhiều. Thời tiết thất thường khiến cây mai không đẹp như mọi năm. “Thật sự, năm nay, người trồng mai chỉ cần hoa bung nở đúng Tết thôi, chứ bảo hoa phải đẹp hơn nữa thì không thể” - ông Hoàng cho hay.
Sau 5 đợt mưa lũ liên tiếp những tháng cuối năm 2016, đến nay, tưởng đã hết lận đận cho người trồng hoa, thì mấy ngày giáp Tết, mưa vẫn rỉ rả. Hoa đã xuống phố gần cả tuần nay, chủ vườn vẫn đứng ngồi không yên.
“Thời tiết thay đổi quá nhiều làm cho chất lượng hoa Xuân bị hạn chế. Cả người bán hoa cũng rất vất vả!”
Sáng 27 tháng Chạp, trời đổ cơn mưa lớn. Sau mấy ngày “canh giang canh gió” ở “chợ mai Tết” TX An Nhơn, mới xuống chợ hoa Quy Nhơn được 1 ngày thì dính mưa, anh Hồ Sĩ Duệ (TX An Nhơn) thở dài: “Thêm mưa như vầy thì dễ mất cả mùa hoa Tết. Tôi bán hoa Xuân ở chợ hoa Quy Nhơn đã 4 năm nay rồi, nhưng chưa có năm nào như năm nay… Mưa lũ liên tiếp, rồi thêm mấy cơn mưa kéo dài đầu năm 2017, khiến hoa không đẹp lại gặp thêm rầy, sâu hại bông. Vườn mai 300 cội mai hư hại hết 200 cây, chỉ còn lại khoảng 100 cây đưa được ra chợ hoa”.
Nhiều người mua cúc từ làng hoa Bình Lâm (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) về góp sắc vàng cho chợ hoa Tết ở Quy Nhơn cũng cho biết, hoa không đẹp so với mọi năm. Phần lá dưới gốc rụng hết, hoa nở không to và rực rỡ sắc màu như trước. Giá cả cũng không biến động so với năm ngoái. Cúc lớn nhập về bán khoảng 1 triệu đồng/chậu, cúc nhỏ 400-500 ngàn đồng/chậu.
Anh Đỗ Khoa ra 2 lô lan và cúc ở chợ hoa Xuân Quy Nhơn, bán từ chiều 21 tháng Chạp, với khoảng 400 cành lan (220 ngàn đồng/cành lan Đà Lạt và 250 ngàn đồng/cành lan nhập từ Đài Loan). Đến chiều 25 tháng Chạp, giải quyết xong hoa lan, anh Khoa chuyển sang bán cúc. “Thời tiết thay đổi quá nhiều làm cho chất lượng hoa Xuân bị hạn chế. Cả người bán hoa cũng rất vất vả!” - anh Khoa chia sẻ.
Dù đến nay số lượng mai Tết đến chợ hoa Xuân Quy Nhơn không nhiều, nhưng sức mua vẫn rất chậm. Ảnh: VĂN LƯU
Vẫn đợi Tết…
Theo các tiểu thương bán hoa Tết, ngày 27 tháng Chạp hàng năm là cao điểm mua bán hoa Tết. Nhưng năm nay, mưa vẫn đổ xuống vườn hoa, khiến các chủ vườn thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Năm nay, ông Trần Hoàng đưa ra thị trường 80 cây mai bon sai từ 22 tháng Chạp, đến nay mới bán được 20 cây. Ông nhận định: “Sức mua giảm ghê lắm. Năm ngoái, từ 22 - 26 tháng Chạp, bình quân mỗi ngày tôi đã bán mấy chục triệu đồng tiền mai, thì nay gộp 6 ngày ra chợ hoa mới bằng được một ngày. Cứ nhìn lượng khách đi thưởng lãm hoa mấy ngày qua ít ỏi cũng đủ biết từ nay đến 30 Tết sức mua không mấy khả quan. Sở dĩ, tôi bán được mai vì bạn hàng cũ năm nào cũng đến với mình, chứ chờ khách thì khó lắm. Năm nay, chắc những người sống bằng nghề trồng hoa không có nhiều niềm vui”.
Chị Trương Thị Hiếu, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, trồng cúc đại đóa bán Tết đã 3 năm. Năm nay, chị “đứng” 2 lô ở chợ hoa Xuân, với 300 chậu cúc; tiền công vận chuyển đã mất 4 triệu đồng, tiền thuê lô gần chục triệu đồng nữa. Mọi năm vẫn bán được lai rai, nhưng năm nay, ra chợ từ 24 Tết mà đến giờ chị mới bán được 3 chậu cúc loại trung, giá 600 ngàn đồng/chậu. “Bán hoa cúc như đánh bạc vậy, đến 29 - 30 Tết mới biết là có lấy lại được tiền công không” - chị Hiếu nói.
Người thì bảo hoa, cảnh loại lớn, đắt tiền không bán được, khách hàng giờ chọn loại hoa mi ni như phong lan, đỗ quyên, cúc mâm xôi… vì hợp túi tiền. Bà Lê Thị Nguyệt, chủ gian hàng hoa Xuân trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài, cho hay, lượng hoa về như năm ngoái, nhưng đến 27 Tết vẫn còn nguyên mấy trăm chậu đỗ quyên, vườn lan chưa vơi được một nửa… “Mọi năm, đến ngày này, khách các nơi đổ về mua sắm rất đông, chen nhau từng bước một để tìm cho mình chậu cây mi-ni chơi Tết ưng ý. Nhưng năm nay, khách đến chợ hoa chưa nhiều. Hy vọng còn 2, 3 ngày chạm Tết, chợ hoa sẽ lại tấp nập khách hàng” - bà Nguyệt bày tỏ.
Chợ hoa Xuân năm nay điểm lại chỉ có 2 gian hàng hoa đào của nhà vườn ở Thái Bình vào góp sắc đỏ cho Tết xứ Nẫu. “Chi 15 triệu đồng thuê xe tải vận chuyển 200 gốc đào và 100 chậu quất từ Thái Bình vào, mỗi gốc đào có giá từ 1 triệu đồng trở xuống, quất thì khoảng 800 ngàn đồng; nhưng đến giờ, sức mua cũng chưa cao lắm” - ông Trần Ngọc Hiến cho biết.
Ở gian hoa đào còn lại, anh Vũ Văn Quyền (ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) mới lần đầu tiên đến với chợ hoa Xuân Quy Nhơn. Anh Quyền đưa vào Bình Định 100 gốc đào và 60 chậu quất; tiền xe, tiền bãi mất tầm 20 triệu đồng. Vào Quy Nhơn từ 21 tháng Chạp, đến nay, riêng đào anh bán được khoảng 60 gốc, nhưng quất thì đến giờ vẫn… lai rai!
THU HIỀN