Vùng lũ Mỹ Chánh đón Xuân về
Các đợt mưa lũ lớn cuối năm 2016 đã tàn phá nhiều nơi trên địa bàn, nhưng cán bộ, nhân dân xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) đã nỗ lực khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, kiến thiết quê hương, đón chào Xuân mới.
Niềm vui trên cây cầu tre nối đôi bờ thôn Xuyên Cỏ.
Phục hồi sản xuất, dựng lại nhà
Về thôn Lương Trung - một trong những nơi thiệt hại nặng nhất của Mỹ Chánh - trên đường giao thông, dưới đồng ruộng, nơi nào chúng tôi cũng bắt gặp không khí lao động hăng say. Mọi người đang tập trung hàn gắn lại các đoạn đường bị nước lũ xói mòn; nạo hốt sa bồi; hối hả làm đất, xuống giống lúa Đông Xuân cho kịp thời vụ.
Bà Lê Thị Hải, nông dân ở đây đang sạ lúa, bộc bạch: “Nhà nước hỗ trợ lúa giống rồi; hốt hết mớ sa bồi này, cày xong thì chúng tôi sạ. Mà phải tranh thủ xuống giống xong thì ăn Tết mới ngon”. Trên cánh đồng phía xa, do ít bị ảnh hưởng mưa lũ, cây lúa Đông Xuân đã lên xanh, phất phới reo vui.
Ông Lê Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh, cho biết: Trừ 8 ha bị sa bồi thủy phá nặng nề không thể khôi phục được, vụ Đông Xuân năm nay, Mỹ Chánh đã đưa vào sản xuất hết 297 ha, trong đó có 31 ha cánh đồng mẫu lớn. Nhờ phù sa nhiều, chuột bọ chưa có gì, hiện lúa đại trà giai đoạn sau đẻ nhánh đang phát triển tốt, dự đoán năng suất sẽ cao hơn mọi năm. Ngoài lúa, cây ớt là cây trồng cạn chủ lực của địa phương với khoảng 32 ha, hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt.
Nơi đây, vết tích của trận lũ lịch sử vừa qua vẫn còn hiện hữu ở từng con đường, bờ ao… Nhưng thay vào cảnh tan hoang, đổ nát, ngổn ngang của 1 tháng trước, người dân đã nỗ lực sửa chữa, khôi phục. Những ao đìa vừa hoàn tất việc khôi phục đã được thả nuôi vụ mới.
Ông Lê Minh Sơn, Trưởng thôn An Xuyên 3, cho biết hiện nay 50% ao đìa nuôi tôm bị sa bồi thủy phá đã được cải tạo, sửa sang để thả vụ nuôi mới. Diện tích còn lại bị hư hại nặng chưa thể khắc phục được nên bà con vẫn để đó, sau Tết Nguyên đán mới tính làm lại.
Với các hộ có nhà ở bị trôi, sập hoàn toàn, một số đã triển khai xây nhà mới để kịp đón Tết. Trong những ngày này, mọi người đang tất bật, đẩy nhanh tiến độ thi công cho kịp “nhóm lửa” trước Tết. Tại nhà ông Nguyễn Văn Thơm, ở thôn Lương Thái, dấu tích của trận lũ vừa rồi vẫn hiện hữu. Ông Thơm cho biết: “Lũ đã xô ngã, cuốn trôi hết nhà cửa, chỉ chừa lại căn bếp. Với sự hỗ trợ 50 triệu đồng của Nhà nước, tui mượn thêm 30 triệu đồng nữa, sửa lại cái nhà để kịp đón Tết”.
Thôn An Xuyên 3 là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nếu toàn xã có 19 ngôi nhà bị sập hoàn toàn thì ở đây có đến 11 nhà; chưa kể nhiều nhà bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, 100% diện tích ao đìa nuôi thủy sản - kinh tế chính của người dân nơi đây - đã bị hư hại hoàn toàn.
Cùng vui Xuân, đón Tết
Vẫn còn nhiều khó khăn, ngổn ngang sau lũ nhưng không khí Tết đã thật sự hiện hữu nơi đây với hình ảnh các bà, các cô ra chợ sắm lại từng cái tô, ly; mua vài ký nếp, bánh; chưng bình hoa đón Tết. Các em nhỏ khoác lên mình chiếc áo, đôi giày mới được tặng, nụ cười lại tươi vui.
Ngay với 2 mẹ con bà Phạm Thị Dần, ở thôn An Xuyên 3, tuy nước lũ đã cuốn trôi ngôi nhà, chưa kịp xây nhà mới, hiện sống trong căn nhà tạm do xã cấp, nhưng họ vẫn đón Tết. Anh con trai bà Dần tâm sự: “Không ăn Tết to thì ăn Tết nhỏ; vẫn bánh tét, thịt heo, cây nhang, miếng bánh cúng ông bà. Đói thì không đói, Nhà nước và các “Mạnh Thường Quân” hỗ trợ cũng đủ ăn”.
Đặc biệt, cây cầu tre dài hơn 50m vừa được chính quyền xã và nhân dân thôn An Xuyên 3 dựng lên để nối đôi bờ xóm Xuyên Cỏ. Trận lũ vừa rồi đã cuốn trôi nhà và tạo ra một hố nước sâu, người dân muốn qua lại xóm Xuyên Cỏ phải dùng xuồng, rất bất tiện và nguy hiểm. Bởi thế, khi cây cầu được dựng lên, nhất là trước thời điểm đón Tết cổ truyền, bà con khấp khởi mừng. Chị Trương Thị Nga, ở xóm Xuyên Cỏ, tâm sự: “Thấy cây cầu được dựng xong, bà con đỡ lo. Tết này đi lại được an toàn là mừng rồi”.
Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh, cho biết: Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, tuy rất eo hẹp về ngân sách, nhưng xã cũng trích ngân sách cấp phát quà, nhu yếu phẩm cần thiết để nhân dân đón Tết; đồng thời, trích từ nguồn kinh phí dự phòng gần 100 triệu đồng để hỗ trợ các thôn khắc phục lại các đoạn bờ suối, bờ đê bị sạt lở, khôi phục tạm đường giao thông nông thôn cho nhân dân đi lại vui Xuân, đón Tết.
Cùng với đó, từ kinh phí của huyện, xã và công lao động của đoàn viên - thanh niên, hơn 6 km điện đường nông thôn đã lắp đặt xong, đưa vào sử dụng, để người dân đi lại du Xuân thuận tiện, an toàn.
THANH TRỌN - XUÂN LỘC