Mầm Xuân nơi rốn lũ
Nhiều ngôi nhà mới vững chãi được dựng lên. Những dải đất quánh đặc phù sa nay đã phủ xanh màu của lúa, sự nõn nà của rau. Sau những mất mát chẳng thể đo đếm hết bằng vật chất, sự tươi mới đã trở lại trên vùng rốn lũ.
Vợ chồng ông Lưu Văn Khánh, thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, với niềm vui đón Tết trong ngôi nhà mới.
Xuân ấm trong những ngôi nhà mới
Sau 5 trận lũ dồn dập từ ngày 30.10 - 18.12.2016, toàn tỉnh có 551 ngôi nhà sập, trong đó chỉ riêng huyện Tuy Phước có trên 200 ngôi nhà - nhiều nhất tỉnh.
Giáp Tết, chúng tôi về xã Phước Thuận, nơi có nhiều nhà sập nhất huyện Tuy Phước, với 110 trường hợp. Một tháng sau cơn lũ đi qua, gần 40 ngôi nhà mới, vững chãi đã được dựng nên trên những đổ nát nhờ vào nỗ lực tự thân, chính quyền và sự giúp đỡ của nhà hảo tâm. Các gia đình nay đang tất bật hoàn chỉnh căn nhà để đón Xuân.
Đến nay, ngôi nhà mới của anh Nguyễn Phúc Sinh (35 tuổi, ở xóm Đông Phường, thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận) đã hoàn thành được khoảng 90%. Thợ sơn đang tất bật trang trí khâu cuối cùng để kịp giao nhà trước Tết Nguyên đán. Không ngơi tay dọn dẹp, chị Trần Thị Nghĩa - vợ anh Sinh - bảo: “Làm ráng vài ngày nữa cho xong rồi cả nhà ăn Tết. Nhận được tin hỗ trợ của tỉnh, vợ chồng tôi quyết định bỏ thêm tiền để xây một lần cho đáng. Nhà xây trên 150 triệu đồng, có gác lỡ, công trình phụ, nền lát gạch men”.
Cạnh đó, ông Lưu Văn Khánh, 78 tuổi, cũng vừa xây xong ngôi nhà mới trên nền nhà cũ. Phần mua vật liệu nợ, phần tận dụng lại đồ gỗ cũ, con cháu hỗ trợ thêm, đến nay ông đã có nhà mới. Ông Khánh cười tươi: “Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước cùng các cấp, các ngành và con cháu trong nhà, chắc vợ chồng tôi không thể làm được ngôi nhà kiên cố như thế này”.
Những ngày cuối năm, đường dẫn về các thôn Kim Tây, Tùng Giản (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) dường như sáng hơn. Những vách tường mới xây còn nguyên mùi vôi mới. Theo bà Võ Hồng Thắm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, qua 5 đợt lũ liên tiếp, toàn xã có hơn 100 ngôi nhà dân bị sập hoàn toàn được hỗ trợ xây lại nhà mới; đến nay, khoảng 80 - 90 nhà đã hoàn thành, kịp đón Tết. Trong quá trình dựng lại nhà, xã cũng tạo điều kiện cho người dân bằng cách đứng ra bảo lãnh để các đại lý bán nợ vật liệu xây dựng cho người dân. “Chủ trương của xã là tuyệt đối không để hộ nào phải chịu cảnh thiếu thốn trong những ngày Tết và sau Tết” - bà Thắm khẳng định.
Bà Thân Thị Mỹ, trú tổ 6, KV6, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, đang tất bật chăm sóc rau cho vụ Tết.
Mầm xanh phủ trên đất phù sa
Tại phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn), dấu vết của đợt lũ vẫn còn sót lại qua mớ rác, những dây dưa leo, khổ qua tả tơi ven đường; phù sa quánh đặc lối đi. Nhưng dưới cánh đồng, từng luống đất đã phủ mầm xanh của đậu cô-ve, rau cải ngọt, rau muống, dưa leo. 5 đợt lũ trước đó đã nhấn chìm toàn bộ giống má, rau màu của bà con, cuốn theo luôn cả mùa vụ đợi chờ nhất trong năm - mùa rau Tết. Lũ đã đi qua, người trồng rau đã ra đồng, lên lại từng luống đất, sửa sang giàn khổ qua, dưa leo đã bị thối gốc phân nửa, lặng lẽ và cần mẫn.
26 tháng Chạp, tôi gặp bà Thân Thị Mỹ, 63 tuổi, trú ở tổ 6, KV 6, phường Nhơn Phú, đang tỉ mẩn tưới nước cho 1 sào dưa leo mới xuống giống chừng 1 tháng. “3 lần trước trời làm trật ăn. May còn 4 rò ngò, xà lách trồng trên cao nên không bị úng. Mấy hôm nay, giá rau cũng được nên còn chút ít đón Tết. Dù sao mình cũng may mắn hơn, chứ nhiều nhà mất trắng” - bà Mỹ nói.
Phó Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú Nguyễn Đình Đàm cho hay, dù thiệt hại nặng nhưng người dân ở các khu vực trong phường đã tìm cách khôi phục sản xuất. Một số nhà hảo tâm cũng tìm đến giúp đỡ, động viên người dân kịp thời. Hiện 321,4 ha lúa vụ Đông Xuân 2017 đang sinh trưởng tốt, 98 ha rau màu, chủ yếu là rau muống, rau má và lagim đang được người dân dốc sức chăm sóc để kịp bán Tết”.
Còn theo ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, sau lũ, chính quyền địa phương đã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành chức năng, nhanh chóng khôi phục lại hệ thống giao thông, thủy lợi, kênh mương nội đồng; khắc phục sa bồi, thủy phá, để triển khai đúng kế hoạch vụ sản xuất Đông Xuân. Đến thời điểm này, hầu như toàn bộ hệ thống đê điều, kênh mương nội đồng, đường giao thông trên địa bàn phường đã được khôi phục. Toàn phường đã gieo sạ gần 400 ha lúa Đông Xuân. Riêng 2 hộ dân có nhà bị sập, đến nay, đã xây lại nhà mới kịp đón Tết. Ngoài ra, để người dân đón Tết vui vẻ, chính quyền địa phương cũng đã trích ngân sách mua quà và tổ chức đi thăm 71 gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách, hộ bị thiệt hại do bão lũ, mỗi suất trị giá từ 200 ngàn đồng; đồng thời, nhanh chóng chuyển 7 tấn gạo đỏ lửa cho các hộ nghèo và trao 254 suất quà của Chủ tịch nước tặng cho các gia đình chính sách ở địa phương.
* * *
Tết đến rất gần. Sau lũ, những mầm xanh lại được gieo trên những cánh đồng. Niềm hy vọng đang len đến từng ngôi nhà còn thơm mùi sơn từ sự bền bỉ, nhẫn nại của người dân quê vùng lũ, với niềm tin về một năm mới an lành sẽ đến.
TRỌNG LỢI