“San sẻ yêu thương” cho người dân vùng lũ đón Tết
Sáng 28 tháng Chạp (25.1), Nhóm từ thiện xã hội Lâm Hoa Liên đã tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương” trao quà, học bổng cho người dân xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong các đợt mưa lụt lịch sử vào cuối năm qua. Những món quà ấm áp tình cảm, sự chia sẻ đã góp phần đem đến niềm vui cho người dân nghèo đón Tết Đinh Dậu 2017.
1.
Nhóm từ thiện xã hội Lâm Hoa Liên (thường được gọi tắt là Nhóm từ thiện xã hội LHL) ở TP HCM được thành lập và hoạt động hiệu quả trong 15 năm qua. Hướng về hỗ trợ người dân Bình Định bị thiệt hại nặng nề sau những đợt mưa lụt lịch sử vào cuối năm 2016, Nhóm từ thiện xã hội LHL đã lên kế hoạch kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ. Ngay từ mục tiêu ban đầu đặt ra, Nhóm LHL đã mạnh dạn đặt “cột mốc” vận động 150 triệu đồng để tặng 300 suất quà cho trẻ em nghèo ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.
Trao quà và học bổng cho học sinh xã Phước Quang
Theo dõi thông tin về quá trình vận động của Nhóm LHL trên mạng xã hội facebook, nhiều người quan tâm “thấy lo” khi đến thời điểm chỉ còn chưa đầy một tháng nữa diễn ra, nhưng số tiền huy động được chỉ mới có một phần trong con số dự tính... Tuy nhiên, bằng những nỗ lực và cách thức vận động linh hoạt, con số các nhà hảo tâm, tập thể cá nhân ủng hộ cho chương trình ngày càng nhiều hơn theo từng ngày. Như cách đây hơn chục ngày, anh Võ Tuấn Linh (37 tuổi), một người con quê hương Bình Định hiện đang sống và làm việc ở TP HCM, thành viên tích cực của Nhóm LHL, đã đăng lên facebook cá nhân với lời kêu gọi “mong chờ một phép màu” có được số tiền ủng hộ để trao 20 suất học bổng (500 nghìn/1 suất) cho trẻ em nghèo xã Phước Quang. Chỉ chưa đầy một ngày, “phép màu” này đã thành hiện thực từ sự quan tâm của nhiều người, cùng san sẻ tình cảm ấm áp yêu thương thông qua “cầu nối” facebook đã biết được để ủng hộ chương trình ý nghĩa của Nhóm LHL. Số tiền nhận được sau đó còn vượt cả mong đợi, nên đã tăng thêm nhiều suất học bổng hơn.
Anh Võ Tuấn Linh chia sẻ: “Đây là lần thứ tư Nhóm LHL thực hiện các hoạt động thiện nguyện ở Bình Định, cũng là chương trình có sự hỗ trợ lớn hơn các lần trước. Đến khi “chốt sổ”để thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương” ở xã Phước Quang, chúng tôi rất vui mừng khi sự ủng hộ của nhiều cá nhân, công ty ở TP HCM, trong đó có nhiều người dân gốc Bình Định đã vượt hơn con số 150 triệu đồng. Qua đó, trao tổng cộng 300 phần quà (10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, sữa, dầu ăn, nước mắm... cùng 100 nghìn đồng) cho trẻ em nghèo, 30 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn) và một phần quà tặng cho học sinh vượt khó học giỏi, 40 phần quà tặng các cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.”
2.
Sáng ngày 25.1 (28 tháng Chạp), trời mưa lạnh, các thành viên Nhóm LHL vẫn nhiệt tình từ sáng sớm để vận chuyển hàng lên xe. Tham gia cùng đoàn đi để hỗ trợ Nhóm LHL còn có các thành viên ở Quy Nhơn của Chi hội thiện nguyện Thiện Chơn, một số cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu, các bạn trẻ học sinh, sinh viên...
Anh Lê Trung Đức (ngoài cùng bên trái), Việt kiều Úc, đã ủng hộ tiền và tham gia đoàn từ thiện của Nhóm LHT về trao quà cho người dân xã Phước Quang
Đoàn từ thiện đến trụ sở UBND xã Phước Quang vào lúc 8 giờ 30 sáng, đông đảo người dân đứng chờ sẵn trong hội trường để được nhận quà. Được sự hỗ trợ tích cực của UBND xã Phước Quang, các thành viên trong đoàn nhanh chóng triển khai vận chuyển, sắp xếp và trao quà. Nhiệt tình khiêng các thùng mì tôm, bao gạo trao cho người nghèo, anh Lê Trung Đức tâm sự: “Tôi là người gốc Quy Nhơn – Bình Định, nhưng đã qua sống và làm việc ở Úc được mười mấy năm. Quan tâm theo dõi thông tin từ các báo điện tử, thấy đau xót khi thấy người dân bị thiệt hại nặng nề qua các đợt mưa lụt vào cuối năm ngoái. Mới về Quy Nhơn hôm 23 tháng Chạp, biết được thông tin về chương trình “San sẻ yêu thương”, tôi đóng góp tiền ủng hộ và trực tiếp tham gia đoàn đi để bày tỏ tình cảm chia sẻ cùng bà con quê hương mình...”.
Niềm vui của mẹ con chị Nguyễn Thị Hạnh khi được nhận học bổng và quà
Đón nhận những món quà thiết thực, mang nhiều ý nghĩa tinh thần, nhiều em học sinh, cụ già đã cảm thấy ấm lòng hơn trong tiết trời mưa lạnh khi Tết Đinh Dậu 2017 đã đến cận kề. Em Hồ Thị Út Hiền, học sinh lớp 2B Trường Tiểu học số 1 Phước Quang, bộc bạch: “Do ảnh hưởng của mưa lụt, nhà con khó khăn hơn trong dịp Tết này. Được nhận quà hôm nay, con sẽ về đưa cho bố mẹ để cả nhà cùng chia sẻ...”. Chồng đau bệnh nằm một chỗ, chị Nguyễn Thị Hạnh, nhà ở thôn Vinh Quang, xã Phước Quang, phải cáng đáng nuôi hai con, nỗi lo càng thêm đè nặng trong dịp Tết. Dẫn con nhỏ đến nhận quà tặng, chị Hạnh xúc động: “Cuộc sống khó khăn, Tết nhất đến nơi có sắm sửa được gì. Thấy con được trao học bổng và quà thiệt rất mừng và cảm ơn các nhà hảo tâm...”. Cụ bà Lâm Thị Mai (82 tuổi), ở thôn Phục Thiện, xã Phước Quang, thì chia sẻ: “Chồng mất từ lâu, tôi lại không có con cháu nên phải sống đơn thân một mình trong cảnh thiếu thốn nhiều thứ. Phần quà được nhận có tiền và đồ ăn, uống khiến tôi cảm thấy ấm lòng khi đón Tết !”.
HOÀI THU