Cho đi để nhận về
Tôi gặp chị Đặng Kim Hồng, Trưởng Ban Chính sách xã hội Công ty CP Cảng Quy Nhơn khi chị đang tặng quà Tết cho những con người kém may mắn tại tại Trung tâm CTXH&BTXH tỉnh. Cái cách chị ân cần hỏi han người nhỏ tuổi, thưa gửi với người già làm nhiều người thấy ấm lòng.
Chị Hồng tặng quà cho một trẻ khuyết tật tại Trung tâm CTXH&BTXH tỉnh.
Làm Trưởng Ban Chính sách xã hội, có cơ hội gặp gỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, chị luôn nhắc nhở mình cần làm nhiều điều để giúp đỡ họ. Ngoài công việc thiện nguyện của công ty, chị còn dành dụm và quyên góp từ bạn bè để san sẻ với người thiệt thòi.
Mỗi năm, chị tổ chức 2 bữa ăn tình thương, tặng quà cho những bệnh nhân nghèo, người nghèo. Cuối năm, chị dành thời gian vào thăm và tặng quà cho 100 người già neo đơn tại Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa. Ngoài ra, chị còn tặng cho 120 học sinh trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn mỗi cháu 1 bộ đồng phục và nhiều sách vở, bánh kẹo cùng 1 bữa ăn ngon...
Khi được hỏi vì đâu là động lực để chị cứ mải miết trao, gửi những yêu thương, chắt chiu cho người kém may mắn, chị bảo: “Nếu đã một lần nhìn thấy và cảm được những khó khăn, bất hạnh, không ai có thể làm ngơ. Như tôi, suốt bao năm qua vẫn dai dẳng nỗi thương cảm với một chị nữ công nhân lao động của công ty có 2 đứa con bị tật nguyền bởi chất độc hóa học. Tôi hiểu mình may mắn, hạnh phúc hơn chị công nhân, người không bao giờ được nghe con gọi 2 tiếng “Mẹ ơi”. Tôi còn nghĩ một cách rất duy tâm rằng, có thể chính những người thiệt thòi này đang gánh bớt những bất hạnh cho chính mình. Vì vậy, chia sẻ với họ nhiều hơn để lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng. Chia sẻ để nhận về những hạnh phúc, an yên”.
HÀ THANH