Nỗi niềm người bán hoa Tết
Càng cận Tết, mưa lại càng nặng hạt, trời càng lạnh. Người mua hoa thưa thớt. Lòng người bán hoa ngổn ngang, héo hắt.
1. Chưa năm nào, thời tiết khắc nghiệt như năm nay. Cận Tết, trời vẫn mưa dầm dề. Những người bán hoa ở chợ hoa Quy Nhơn ngồi bó gối trong lều nhỏ được dựng tạm, hoặc ép sát mình, co ro dưới tán dù. Họ đăm chiêu, lo lắng. Có lẽ cái lạnh của trời không ghê gớm bằng việc hơn một tuần trời, số chậu hoa bán ra vẫn còn đếm được trên đầu ngón tay.
Hướng mắt ra bên ngoài lều bạt, nơi gần trăm chậu cúc do chính tay mình trồng đang khoe sắc vàng trong mưa lạnh, ông Nguyễn Đình Thành (47 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) tần ngần kể: “Cả tuần trời mới chỉ bán được 4 chậu cúc. Thiệt là phấp phỏng ghê gớm. Hôm nay đã là 28 Tết, chỉ còn 2 ngày nữa, không biết có kịp bán hết hoa để cả nhà yên tâm đón Tết?”.
Với những người trót chọn con đường tất bật cùng hoa trong những cuối năm để kiếm Tết, đi buôn hoa cũng hao hao như... đánh bạc. Thị trường hoa Tết ngày một nhiều rủi ro bởi “ông trời” khắc nghiệt. Có người bán xong một mùa hoa thì sụt ký, mắt sâu hõm, thâm quầng. “Chuyện bán một lời mười như đồn đại đã là xa xôi lắm. Bao nhiêu năm đi buôn hoa, mình chỉ mong không lỗ vốn, kiếm được chút lời để vợ con vui Tết là mừng lắm rồi”, anh Trần Thanh Tùng (37 tuổi), một người buôn hoa ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn tâm sự.
2. Chấp nhận xa nhà ngày giáp Tết, chấp nhận trở về nhà sau giao thừa là tâm lý chung của người bán hoa Tết. Họ bảo, người chơi hoa cũng nhiều “chiêu”, phải đợi đến ngày cuối cùng của năm để “mua cho rẻ”. Người bán hoa nghe câu ấy mà thấy chua xót, ruột gan héo hắt. “Để có một chậu hoa chơi Tết, công sức, tiền bạc đổ vào là không ít. Ấy là chưa kể, năm nay, vì thiên tai, chuyện chăm hoa, bảo vệ hoa khó hơn gấp bội. Người chơi hoa khi mua hoa cũng nên nghĩ đến cái công và mong ước của người trồng hoa, người bán hoa”, bà Nguyễn Thanh Nga (52 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) - một người trồng hoa kiêm luôn bán hoa - chia sẻ.
3. Đem chuyện thời tiết ngày một khắc nghiệt, buôn bán ngày một khó khăn, nhiều rủi ro để hỏi một người bán hoa rằng: vì sao anh vẫn nhẫn nại và bền bỉ với nghề hơn 10 năm qua, chúng tôi nhận được câu trả lời chân thành: “Có những thứ gắn bó rồi thì không rời ra được, như “ăn” vào máu của mình vậy. Vất vả, cực nhọc chứ! Có Tết trở về nhà đêm hôm, còn bị vợ cấm đi bán hoa vào Tết năm sau, kiếm việc khác mà làm cho đỡ cực, đỡ lo..., mình gật gù ra bộ đồng ý, nhưng rồi vào mùa hoa, bạn bè rủ rê, mình lại không chịu được. Vậy là lại liên lạc với bạn hàng, tất tả đi xem hoa, chọn hoa, đặt cọc tiền rồi thuê xe cộ, thuê lô...”.
Cũng câu hỏi ấy, có người bán hoa (xin được giấu tên) lại trả lời tôi theo một cách rất thơ: “Vì lỡ yêu hoa rồi. Cái cảm giác người ta đến xem hoa rồi trầm trồ khen đẹp hay lắc đầu chê chi cây này còn yếu, bông của cây kia chưa dày... vậy mà dễ gây nghiện. Thấy người ta chọn được chậu hoa ưng ý, tấm tắc chở về nhà chưng ba ngày Tết, tôi thấy vui lắm, lại thấy những vất vả của mình trôi đi đâu mất. Dù có thể, nguy cơ lỗ vốn đang chình ình trước mắt”.
Đi dọc chợ hoa xuân Quy Nhơn, tôi gặp nhiều người trẻ đang làm thêm để kiếm tiền tiêu Tết. Lê Thành Được (sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Bình Định) cho biết: đây là năm đầu tiên em đi phụ bán hoa. Công việc chính của em là hướng dẫn, báo giá cho khách và trông coi hoa.
Vì bà chủ chưa kịp dựng lều nên mấy ngày rồi, mỗi khi trời mưa, em đều mặc áo mưa, ngồi len vào giữa những chậu cúc đại cho bớt lạnh. Được tâm sự: “Không chỉ là đi làm để kiếm tiền tiêu Tết, công việc bán hoa còn cho em hiểu giá trị của đồng tiền kiếm được bằng sức lao động”.
Người bán hoa mai tư vấn cho khách hàng.
Nhiều chủ vườn vẫn đang bổ sung thêm số lượng cúc để phục vụ nhu cầu mua hoa của người dân
Ông Thành ngồi co ro trong lều tạm và phấp phỏng khi trời mưa nặng hạt vào ngày 28 Tết.
Một vài người đội mưa đi xem hoa, cây cảnh Tết.
Trời mưa nặng hạt những ngày cận Tết làm người bán hoa phấp phỏng lo lắng.
NGUYỄN MUỘI